em lấy chồng được 4 năm.em sống chung với bố mẹ chồng. nay đã có 2 con gái một cháu 3.5 tuổi và một cháu mới sinh được 3 tháng. từ trước đến giờ vốn dĩ chồng em cũng không được tình cảm cho lắm nhưng từ khi mua máy tính về anh ấy còn nhạt nhẽo hơn trước.anh ấy cứ đi làm thì thôi chứ về là lại ôm cái máy tính để chơi MU.em cũng đã nói rất nhiều nhưng đều không được. em rất bực nên em và anh ấy luôn xảy ra chiến tranh lạnh.nhưng vốn dĩ em là người sống thiên về tình cảm nên lại làm hòa với anh ấy.em không muốn không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề. nhưng từ khi sinh thêm em bé em cảm thấy buồn vô kể.vì anh ấy làm nghề lái xe nên khi sinh bé em đã tạo điều kiện để anh ấy ngủ riêng để tỉnh táo khi làm việc.vì con bé nên hay khóc đêm.nhưng chính vì vậy mà em cảm thấy vợ chồng càng ngày càng lạnh nhạt.anh ấy ngủ phòng khác nên bê luôn cái máy tính lên đó để chơi cho tiện.anh ấy có thể chơi từ lúc đi làm về đến 1h đêm để chơi game chứ không dành được vài phút để bế con.có ngày anh ấy không nhìn mặt con đến 1 lần.nhưng lúc con khóc anh ấy cũng chẳng xuống xem sao.cứ mặc kệ 2 mẹ con em tự lo cho nhau.nhiều lúc cần mua sữa cho con em nhờ anh ấy đi mua anh ấy cũng ngại không đi.em đẻ nên phải kiêng nên bảo anh ấy giặt quần áo cho con phải nói mãi anh ấy mới làm.nhiều lúc nói mãi không đựoc em lại phải dậy làm. hiện tại em không biết làm gì để anh ấy thay đổi nữa.em buồn và chỉ biết nằm ôm con khóc mà thôi.em có tâm sự với chị gái và mẹ anh ấy thì mọi người bảo phải làm to chuyện lên và bán máy tính đi để lại chẳng giải quyết được gì.nhưng em không muốn làm to chuyện vì em biết làm như vậy cũng chẳng giải quyêt được.vì anh ấy lì lắm.em có như thế nào anh ấy cũng mặc kệ thôi.em mà giận anh ấy không nói gì thì anh ấy cũng không thèm hỏi.bây giờ em không biết phải làm sao.xin mọi người hãy cho em lời khuyên với,