Các mẹ ơi, em rất cần lời chia sẻ cũng như khuyên nhủ của các mẹ trong hội mình. Chuyện là em cưới chồng đã được 2 năm, kể từ khi e có baby, chồng em ko bao giờ đụng vào người vợ. Trong 9 tháng mang thai, e nghĩ là chồng mình giữ cho con, sợ đụng đến con nên ko đụng vào người vợ. Nhưng đến bây giờ khi con em đã được 9 tháng rồi, nhưng chồng em vẫn ko màng gì đến vợ. Em chỉ thắc mắc, đàn ông mà hơn 1 năm rưỡi ko đụng gì vào người phụ nữ thì có khả nghi điều gì không ạ. Em loại bỏ hoàn toàn khả năng chồng e có kép ở ngoài, vì ảnh rất mực thương con, baby luôn là tất cả không kể vợ gì hết, đi làm về hết giờ là về chăm con thôi.
Thật sự e rất vui vì chồng mình thương con như vậy, nhưng đối với vợ anh ấy rất lạnh nhạt. Em không cảm nhận được tình cảm, sự quan tâm của chồng mình, ảnh làm gì cũng là vì con và ảnh, không mảy may gì đến vợ.
Sống cùng nhau trong 1 gia đình, nhưng e có cảm giác 2 vc giống như 2 người bạn, tối lại ngủ chung giường, ban ngày lại chào xã giao, không điểm gì tương đồng. Thời yêu nhau cũng có nhắn nhủ hỏi han tình cảm, đến bây giờ không còn gì hết, cứ ngày qua ngày, lắm lúc lại cãi nhau mặt nặng mày nhẹ. Chỉ có những lúc bên con là e cảm thấy vui nhất trong cuộc sống bây giờ. Lắm lúc em cần yêu thương, cần lắm cái ôm cái hôn nhưng cũng không có, cần lắm sự hỏi thăm sức khỏe của vợ. Nhiều khi đêm này, e quay qua ôm ảnh, nhưng chỉ nhận được sự hờ hững, cái hất tay và lời than "Nóng quá bỏ tay ra", cảm giác hụt hẫng vô cùng. Em đã nói, đã cãi nhau vì chuyện này, e nói em cần yêu thương, nhưng chồng e ko quan tâm đến lời em nói, em nói mặc em, đó là vấn đề của em mà thôi.
Em sinh xong hay ốm yếu, lắm lúc lại stress nhưng không dành được sự đồng cảm nên nhiều khi chán nản lắm. Sau tất cả, người Phụ nữ cần gì nhất, vẫn là tình cảm của người chồng, sự yêu thương chăm sóc của người đàn ông đi bên cạnh cuộc đời mình.
Không phải sinh xong e xuề xòa đâu, e đã lấy lại dáng thời con gái, lên cơ quan được nhiều người khen nữa, nhưng đối với chồng em, vẫn không là gì cả.
Vợ chồng mà như vậy có chán quá không? Và chồng em như vậy, không đụng vào vợ, ko cần phụ nữ như vậy là sao hả các chị. :( Em thật sự mệt mỏi trong một mối quan hệ ntnay, nếu không có con, e không biết đặt tên cái mối quan hệ của vợ chồng em như thế nào nữa.