Em năm nay 27 tuổi, lấy chồng được 7 năm nay có rất nhiều sóng gió xảy ra, vui, buồn, cay đắng nhưng tất cả cũng qua hết và 2 vc vẫn sống êm đềm bên nhau, từ lúc lấy nhau đến nay chưa 1 ngày xa nhau. Chồng em không có biểu hiện của trai gái nhưng anh ấy rất vô tâm với vợ. Rất ít khi thấy anh ấy ghen, hay ninh not âu yếm vợ. em muốn làm gì cũng được. Đợt này anh ấy có việc phải ra HN công tác 3 tháng, lúc tiễn chồng ra sân bay em rất buồn, rồi những ngày sau đó nhớ nhung kinh khủng. Nhưng hình như chồng em ko hề nhớ đến vợ con, bằng chứng là 2_3 ngày cũng không hề gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm vợ con. Em cũng thử để mấy ngày không gọi cho chồng thì chồng cũng chẳng gọi lại. Có phải tình cảm của anh ấy với em đã hết rồi không? có ai mà xa nhau mà ko hề hỏi han gì không?