Có mẹ nào rơi vào trường hợp như của em không.


các anh chị, các mẹ cho em lời khuyên.


Chồng em là 1ng sếp, khá thành đạt, mà như mọi ng nhìn, nghĩ thì là 1 đại gia.


Ox lớn hơn em 10t. sau khi đấu tranh việc e làm ngoài hay về làm cho chồng, vì để gia đình yên ấm e đã về làm cho Ox em. E trở thành thư ký cho ox. ox em trả lương em như thuê 1 người ngoài. mức lương cũng tạm đủ chi tiêu.


nhưng ox em nhất quyết không cho em quản lý tài chính của anh ấy. hàng tháng A để 1 số tiền cho em thoải mái chi tiêu trong gia đình, còn hoạt động kinh doanh tài chính của chồng e ko nắm dc gì cả.


Em băn khoăn là các mẹ trên này có bị như em ko.


có mẹ nào đồng cảnh thì chia sẽ với em nhé.