chồng làm ra tiền nhiều hơn là có quyền nhiều hơn sao?????
Hiện tại tôi quá chán nản, cảm thấy mình bị xem thường quá mức. Nhìn bên ngoài ai cũng tưởng chúng tôi hạnh phúc lắm vì chúng tôi đều là công chức nhà nước, có học thức, có công ăn việc làm ổn định, thu nhập cao, 2 con trai chăm ngoan, học giỏi. vậy nhưng khi "ở trong chăn mới biết chăn có rận" mà. Từ trước giờ làm việc j a cũng chẳng hỏi xem ý kiến tôi thế nào, chỉ đến khi sự việc sắp kết thúc mới thông báo cho tôi biết. a rất hay đi du lịch nước ngoài nhưng cứ sắp đến ngày đi mới thông báo cho tôi biết là sắp đi với người A người B j đó nhưng cũng ko biết có đúng ko nữa, tôi có hỏi thì cũng chỉ trả lời qua loa, điệp khúc giận hơn ,trách móc rồi cũng qua, vậy là thôi! mọi cái a luôn tự ý làm vì có lẽ cho rằng mình là người làm ra tiền nhiều hơn nên có quyền quyết định hơn hay sao đó, tôi buồn quá nhưng chẳng biết phải làm sao. Gia đình tôi nghèo, các em tôi học hành cũng chỉ hết lớp 12 nên chỉ xin làm việc tại công ty do e trai a làm giám đốc, có lẽ nghèo là một cái tội nên việc j các em tôi cũng phải làm, cũng phải chịu đựng. Nhiều lúc tôi kêu các em nghỉ làm ở công ty rồi tìm việc khác chứ ở đó tôi thật khổ tâm lắm mà không nói được, bên e ruột, bên e chồng. Vừa rồi, nhỏ e chồng mở 1 trường dạy học nhưng làm ăn cũng chán lắm, học trò thì không có nhiều, chi phí hàng tháng đều lỗ nhưng ko biết sao chồng e mới thông báo sẽ đập nhà xây trường cho nhỏ e chồng thuê (vì nói nhà e gần trường đại học nên dễ tìm học viên hơn). e nghen quá mà ko thốt nên lời, a còn nói không có tiền cũng vay NH đễ xây coi như giúp đở em trong lúc khó khăn. E co nói cách nào a cũng gạt, bây jờ e phải làm sao đây???:Crying: