Chào các anh chị thông thái wtt. Em sắp lấy chồng nhưng gần đây có một việc làm em khó nghĩ quá. Chồng em sắp được chuyển vào phòng sales của công ty. Đây là cơ hội lớn cho anh ấy vì không những thu nhập cao mà cơ hội thăng tiến cũng cao. Thực tình em cũng rất mong anh được vào vị trí này, và em biết cơ hội tốt như thế thì phải kịp thời chớp lấy. Thế nhưng "tai tiếng" những anh chàng phòng sales em đã nghe và chứng kiến khá nhiều ạ:
1) Phải đi với đối tác, làm việc bên bàn nhậu. Cái này anh chị nào làm bên sales rõ hơn hết, vì ít ai làm sales thành công mà không biết "đánh gục" cả bàn nhậu,hix. Nhậu kiểu này suốt ngày suốt tháng chắc thể nào cũng vướng các bệnh về gan-dạ dày thôi.
2) Thêm nữa, nhiều khi đối tác (đa phần là đại gia) còn chiêu đãi khoản em út nữa. Em cũng hiểu hoàn cảnh là hoàn cảnh, còn tính cách mới quyết định nên các sự việc. Anh ấy rất yêu thương, chung thủy với em, và cũng là một người đàn ông đứng đắn, đáng tin cậy. Nhưng ai biết được vào môi trường làm việc như thế anh ấy có "giữ mình" 100% như em muốn? Nếu một ngày nào đó (cho dù vì hoàn cảnh ép buộc) anh ấy phải tham dự những buổi tiệc có "tay vịn" hoặc xa hơn nữa (không dám tưởng tượng) chắc em phát điên lên mất!
3) Làm phòng sales tất nhiên anh ấy chỉ có thể có mặt ở nhà vào cuối tuần, thậm chí là cuối tháng, như vậy có dễ sa ngã hay không, khi xung quanh bao nhiêu là cám dỗ? Nhiều khi em cũng hiểu đàn ông quen với sự chăm sóc của vợ sẽ không chịu nổi cảnh cô đơn khi phải xa nhà.
Em phải làm gì để bớt lo đi và làm thế nào để thích nghi tốt với công việc của chồng? Và có cách nào để ngăn chặn những nguy cơ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình không?