Gửi các bạn đọc. Tôi đã viết 2 lần tâm sự nhưng hình như tôi đều không gửi được.Hy vọng tâm sự của tôi được mọi người đọc và chia sẻ đóng góp. Các anh chị ơi có ai hoàn cảnh như em không? 2 vợ chồng học Đh ngành bác sĩ thú y, chồng từ ngày ra trường làm đúng ngành, còn em nhảy linh tính trái ngành. tháng 9 vừa rồi bên nhà chồng và chồng thu xếp chạy tiền cho chồng về quê Hưng Yên làm nhà nước ở Huyện- đúng ngành. 2 mẹ con em ở Hà Nội (con em 16 tháng). Bên nhà chồng muốn 2 mẹ con em về quê luôn nhưng em không muốn về ngay vì ở quê em chưa xin được việc, mà về luôn thì k có tiền tiêu vì chồng làm nhà nước.Hiện tại em làm thu ngân ở bệnh viện tư, tháng chỉ được hơn 4 triệu. Chồng làm nhà nước ở với bố mẹ tháng hơn 1 triệu. cuối tuần đi xe 70km lên với 2 mẹ con. em gửi con đi trẻ từ lúc cháu 14 tháng do không có ai trông, bà ngoại bị ngã gẫy chân (trước thì bà ngoại có lên hộ được nhưng giờ chân bà thế thì không hộ được rùi), bà nội thì không thích chăm trẻ nên không lên hộ, bà nội cứ lấy lý do ông già yếu (ông 70t, bà gần 60 tuổi), bây giờ chồng em ở nhà với ông bà rồi vậy mà bà vẫn không lên bế cháu hộ (em chỉ cần sáng bà đưa cháu đi học, chiều em về em đón cháu thôi chứ bà không phải làm gì cả, cháo của cháu em tự nấu rồi, nhưng mà bà luôn lấy lý do này nọ để không phải lên), em tạm thời trụ đựoc ở Hà nội này là cũng do ông bà nội và ông ngoại ở quê thi thoảng cho mấy trăm, -hu. 2 vợ chồng em nhìn như "chiếc mắc áo". Đầu em lúc nào cũng căng như dây đàn vì lo tiền đủ thứ (hiện tại 2 mẹ con ở nhờ được nhưng chắc cũng chỉ được 2 - 3 tháng nữa là cùng lại đi thuê nhà trọ). Bên nhà nội thâys em không về nên có vẻ không ưa lắm. Nhà ngoại thì bảo em cố gắng mà làm chứ về quê giờ chồng làm nhà nước, vợ chưa có việc, vốn thì không có, sức em yếu thì làm thế nào? Mọi người bên ngoại bảo nếu chồng em bỏ nhà nước lên Hà Nội tìm đường làm ăn cũng được (coi như tiền chạy vào nhà nước bị đánh mất cũng được) chứ không đến nỗi khổ đâu. Chồng em bảo lên Hà Nội suốt đời đi thuê nhà, rồi tiền con cái ăn học sao? về quê chi tiêu cũng rẻ hơn, cuộc sống nhàn hơn. Em thật sự muốn làm ở hn chứ k muốn về quê. vì em thấy cs trên này bon chen thật nhưng cũng còn thỏa mái hơn là về quê ở với ông bà. Liệu em có nênvề quê xin việc hay khuyên ông xã bỏ nhà nước lên hn tìm việc làm ăn. Muốn bám trụ ở Hà Nội để co điều kiện tốt cho con nhưng có lẽ không thế vì điều kiện kinh tế không có. Các anh chị cho em lời khuyên với.