Chào các mẹ


em kết hôn từ tháng 1-2015. em ở chung nhà với bố mẹ chồng và một cô em chồng.


Tiền mừng cưới của em và tiền bố mẹ anh chị em cho em , em đưa chồng em giữ cả để a làm vốn kinh doanh. Ngay cả tiền lương em đi làm cũng đưa cho a để a góp tiền ăn với mẹ .vâỵ nhưng a làm gì cũng chẳng bao giờ bàn bạc hay là nói qua với em. A mua máy vi tính, mua xe,mua quạt ,mua điện thoại.chỉ khi a mang về nhà em mới biết.


Cũng đã có lần em nói vơí a " a mua gì thì cũng phải nói cho em biết chứ.em là vợ a cơ mà.a ừ nhưng a cũng vẫn cứ tự quyết như vậy.


Em giận a thì a nói e trẻ con. Có mỗi việc cỏn con thôi mà cũng như vậy.nhưng thật ra em cảm thấy a k tôn trọng gì em cả. Nên em rất buồn..


3 Tháng sau mẹ chồng em bảo cho 2 Đứa ở riêng và cho bọn em 40Triệu. Bố Mẹ đẻ em cũng ra chơi và cho 30tr a đều giữ hết


vài ngày sau .mẹ chồng em nói với em là chồng em rất lười làm.làm k ra tiền. Mặc dù hồi đâù mới cươí mẹ chồng hết lời khen ngợi ck e nào chăm chỉ thông minh hiền lành... vv. Mẹ ck còn nói cứ cái đà này 10tr mẹ cho rồi cũng ăn hết. Lúc này em mới thấy ngạc nhiên vì mẹ chồng chỉ cho có 10Tr sao lại nói là 40Tr chứ. Em hỏi ck e. A ấy nói rằng tiền mẹ cho mượn vậy thôi.


Tiền nong em k quan trọng nhiều hay ít kể cả k có em cũng vui vẻ thôi. Nhưng bố mẹ chồng và chồng lại chỉ vì muốn đẹp mặt vơí thông gia mà lại nói với em như thế. Em im lặng.nhưng thật ra e rất buồn và k thể tin tưởng ck nhiều như trước nữa. A âý lúc nào cũng k muốn em biết nhiều về việc làm của a. A còn sĩ diện . Mẹ ck nói A k làm ra tiền còn a thì LuÔn chO mÌnh là giỏi.


A Chi tiêu mua sắm k có kế hoạch. Thấy vậy em hỏi a vốn của mình còn chừng nào thì a gắt lên. Nói em quan tâm nhiêù làm gì. A tự lo được. tiền là tiền chung mà nhiều hay ít em cũng k biết.


thế rôì đùng 1 Cái a bảo a vay ngân hàng rồi .a vay 100 tr để buôn bán. Em thật sự sốc mới cưới có 4 Tháng a làm gì mà đã tiêu hết bao nhiêu tiền như vâỵ.em bảo a trả lại. Vốn Có ít tiền thì buôn bán nhỏ thôi. K làm được gì mà phải chịu lãi xót lắm. A k nghe. A tức tối với e. em nói với mẹ chồng ,mẹ ck pảo cứ để kệ nó.


Em buồn lắm. A đi vay tiền xong rồi mới thông báo cho e. E kể chuyện cho mẹ đẻ e. Mẹ cũng nói là đừng nên vay vì hàng hóa ế ẩm chịu lãi nữa thì chết.


Hôm sau mẹ e lại ra nhà e chơi. Mẹ cho vợ chồng e 50Tr và bảo ck e lấy tiền đó mà làm ăn. Đừng đi vay nữa ck e mới chịu trả lại tiền vay.


Lúc e đi làm về a ấy còn ném vào mặt e 1 câu trả tiền rồi đấy. Em buồn và tủi thân vô cùng.con cái thì k có mà làm đến đâu tiêu đến đó.


Đợt gần đây ck e khó chịu gì với bố mẹ ck mà mẹ ck vừa gặp em là đã chửi xôí xả về ck e. Bà còn buột miệng nói là ck em còn đang vay ngân hàng đấy mà cứ sĩ diện.


Lúc này em lại bất ngờ lần nữa. Cũng chẳng dám hỏi gì. Mẹ ck e thấy vậy bà bảo bà lỡ lời. Ck e dặn k được ai cho e biết. Ck e vay ngân hàng 100Tr. Bảo e đừng nói vs ck nếu k a ấy sẽ bỏ đi.


E thật sự k biết phải làm thế nào nữa.


Các mẹ cho e lời khuyên với