Hôm nay mình cảm thấy buồn nhiều lắm.Mình hi vọng được mọi người chia sẻ,thật sự không biết phải bắt đầu như thế nào nữa nhưng mình chán đến tột đĩnh chỉ muốn ly dị cho xong


Mình là người vợ thứ 2 của chồng,do chồng mình không chịu ra mướn nhà ở riêng nên vợ chồng mình sống chung với gd chồng.Ở nhà chồng là người lo mọi chi tiêu trong gd,mổi tháng phải 30 triẹu mới đủ sổ hụi,cô em chồng và chồng em cùng kinh doanh rất thuận lơi,do em không rành nghề,chị em chồng lại ghanh ghét nên em không thể phụ giúp chồng như bao gd khác,mà em phải đi học để tìm công việc khác thích hơp hơn


Chính vì cô em chồng có miệng mồm buôn bán nên cô ấy rất ỷ lại,gia đình chồng mình từ lớn tới nhỏ từ già tới trẻ ai cũng sợ.


Chồng mình rất thương nó,cho tiền nó tiêu xài rất nhiều,mua tivi,tủ lạnh,iphone cho nó nữa đơn giản vì nó làm được chuyện


Chồng mình thì thương nó còn nó thì chẳng xem mình ra gì,đụng chuyện là chưởi những từ rất khó nghe,nó ghanh ghét với ình từng chút,mình mà có cái gì là nó mua cho hơn cái nấy,ngay cả cái áo hay đôi dép.Mình cố gắng lấy lòng nó rất nhiều vì biết tính tình nó như vậy nên mình cũng kiềm nén lắm,nhưng mình thấy cũng vô ích


Chồng mình đối xử với em út rất rộng rãi,còn con cháu mà cưới hỏi chồng toàn lo chục triệu,đám xong tụi nó mua vỉctoia mà chạy trong khi bản thân thì không dám xài cái gì xa hoa lãng phí.Mình thích chiếc xe vỉctoia từ thời xa xưa vậy mà kêu chồng mua không bao giờ chồng mua,mà còn mắng mình,Chồng bảo"tui lo cho gd chưa đủ sao ,cô không nhìn mấy cái đó đó,sao cứ so sánh"


Chồng mình có thậm tệ gì đâu mà mổi lần muốn đi đâu mình đều phải mượn xe đạp hoặc xe máy của người làm trong nhà để đi,có hô dây sên dây xích rớt tùm lum mà ngại chết đi được,vậy mà đòi chồng mua xe chồng phán 1 câu xanh rờn"em chạy xe đạp đau ai nói em nghèo,em đi xe máy đâu ai nói em giàu"nghe mà tức lộn ruột.


Chuyện không có gì cho đến mấy hôm trước cả nhà mình về quê chơi,trên đường đi em chồng nó gọi DT hối về sớm để mượn xe về quê chồng nó ở tận Cà Mau,lúc nào về cũng muốn đòi tài xế chở đi lấy oai với người ta mà có phải xe nó đâu,mổi lần về dưới tài xế lại chạy xe về rồi tụi nó đi xe ngoài lên.Mình thấy bực mình,nên lúc nó gọi Dt cho chồng xong mình nói"hồi đó 10h đêm còn về được giờ mới 4h.Thế là chồng em mắng em bảo"thì hôm trước đi 1 lần nên ba mới lo....2 vợ chồng chiến tranh lạnh 2 ngày hic hic,,,,,qua ngày sau đi ăn sáng chồng như đả dồn cục tức bấy lâu nên tuôn 1 tràn nào là nói mình ích kỉ,tính toán,nhỏ mọn bla bla bal.


Đến nay vợ chồng không nói tiếng nào,nhưng mình thấy tổn thương quá mọi người ơi.Lo cho gd chồng,chồng không sợ mình buồn,mà mua xe cho mình chồng sợ mọi người nói.Đi đâu vợ cũng đi xe ôm hoặc kêu anh chở vậy mà chồng không chịu hiểu


Nếu chồng lo cho mình đầy đủ thì mình đã không phải buổn và trở nên khó chịu đến thế đâu.Mổi lần con riêng của chồng qua nhà chơi chồng chở nó mua đủ thứ đồ chơi mà kyhông bao giờ mua cho con gái mình 1 món nào để nó phải ngồi nhìn anh chơi trông rất tội,nó mà phá là thằng bé kia la liền,mà con gái là con của 2 vợ chồng chứ có phải con riên của mình đâu,đôi khi mình thấy chồng mình cư xử tệ quá,mình là người thứ 2 đã chịu thiệt thòi quà nhiều vậy mà chồng còn làm mình cảm thấy tủi thân vô cùng>Gd chồng mình đã khốn nạn lắm rồi nhưng mình còn có thể chịu được mình khóc suốt từ lúc có thai đến lúc sinh mình vẩn chịu được,nhưng niềm an ủi lớn nhất là chồng vậy mà chồng còn phủ phàng như thế thì...Chưa nói đến lúc vơ chồng xxxx mình toàn làm ọi thứ đến lúc rả rời,chồng đã phản bội mình nên mình sợ,mình ráng học cách giử chồng,nhưng chồng vừa yếu lại không bao gio âu yếm vợ.Đôi khi buồn thấy mình còn thua con đỉ rẻ tiền chỉ biết phục vụ mà thôi,chưa hề biết thế nào là đỉnh này,đỉnh nọ đâu...hic.:Crying:


Em thấy buồn khi chồng nói em ích kỉ ,nhỏ mọn quá,em phải làm gì đây,em không uốn nói chuyện làm lành với con người khốn nạn ấy,nhưng em thấy không thể sống trong không khí ngột ngạt như này được nữa rồi hic hic hic