Mình đã gửi tâm sự với các mẹ về việc chồng mình thân mật với 1 cô đồng nghiệp cũ và cũng tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi, chồng mình sẽ không liên lạc dây dưa với cô ấy nữa…


http://www.webtretho.com/forum/archive/t-464139.html


Nhưng mà sự đời ai biết được. Mình thật sự sụp đổ và đau khổ khi vừa rồi, mình vô tình phát hiện ra trong điện thoại anh ấy những tin nhắn về việc vẫn liên lạc và còn xin việc cho cô ta.


- “Có 1 em xinh lắm, tên …, mình sẽ gửi CV qua cho cậu” (giới thiệu cô ta làm thư ký/trợ lý riêng cho bạn anh ấy)


- “ Em cố thử đi” (động viên cô ấy khi cô ấy ngần ngại sợ không được nhận vào làm?!)


Tin nhắn trong mục “sent item”, còn phần “Inbox” tuyệt đối không có gì (anh ấy đã xóa, mình chắc thế vì nội dung như thế thì phải là những tin nhắn gửi qua gửi lại).


Mình vô tình xem thấy tin nhắn chứ không hề cố ý lục lọi. Chồng mình mới mua điện thoại mới được gần 1 tháng nhưng mình chưa khi nào xem, hôm trước rảnh rỗi mới cầm xem thử.


Chồng mình nói cô ta hay nhắn tin cho anh than thở rằng chán công việc hiện tại, nhờ anh xin việc giùm (Đúng là cô ta “trơ mặt” thật, sau khi bị vợ người ta nói như thế, mà còn liên lạc với chồng người ta làm gì nếu không có ý xấu, dây dưa). Nay có bạn anh muốn tìm trợ lý thì anh giới thiệu vậy thôi, không có ý gì hết (Mình không dám nghĩ cô ta sẽ là loại trợ lý kiểu gì, chắc dám lên giường với Sếp, phá tan nát gia đình Sếp quá. Nhưng thôi thì đó không phải chuyện mình cần quan tâm)


Mình còn vô tình phát hiện trong laptop làm việc của anh ấy (laptop cá nhân do công ty cấp để làm việc) có tấm hình chụp cô ta ngồi trong lòng chồng mình, 2 người cười hạnh phúc ấy …Mà tuyệt nhiên không có tấm hình nào của vợ con!? (Chồng mình có lần bảo laptop công ty không dành cho việc cá nhân nên không lưu những thông tin cá nhân trong đó khi mình đưa hình con lên laptop của anh). Mình nhìn tấm hình mà bật khóc.


Mình nói với chồng rằng anh đã biết cô ta là người không tốt, là “thứ dữ, hàng chợ hàng tôm cá”- như anh nói, cô ta lớn tiếng hăm dọa, thách thức mình, muốn phá hoại gia đình mình tại sao lại còn liên lạc với cô ta. Làm như vậy chẳng khác nào anh bật đèn xanh cho cô ta tiếp tục làm những trò quấy rối gia đình mình. Cô ta chửi vợ anh vậy mà anh còn giúp cô ta chẳng khác nào anh hùa về phe cô ta tát thẳng 1 phát chí mạng vào mặt mình…Anh đã hứa là không liên lạc với cô ta và mình cũng đã xóa tên cô ta trong danh mục điện thoại để anh không liên lạc với cô ta nữa, sao anh còn liên lạc, còn dây dưa, còn đi xin việc cho cô ta làm gì? Những tấm hình ấy, anh còn không thấy xấu hổ về việc anh đã làm mà xóa ngay đi mà còn lưu giữ để làm gì? Lần trước mình còn có thể cho rằng anh vô tình, vô ý vô tứ, nhưng lần này, là sự cố tình thể hiện rõ…


Chồng mình cứ khăng khăng giải thích là anh ấy không cố tình, cứ làm thế thôi chứ thực tâm không có ý nghĩ gì phản bội vợ con…


Mình thật sự đau khổ và mất niềm tin…Nếu mình mà không phát hiện ra, thì 2 người đó vẫn còn liên lạc, “em xin việc được rồi, thôi em mới anh đi ăn để cảm ơn anh”, rồi lại hẹn hò cà phê dây dưa, rồi… sẽ có gì xảy ra nữa đây? Mà mình có biết chuyện này rồi thì sao? Họ vẫn cứ liên lạc dây dưa thì mình làm sao biết được? Giờ nghỉ trưa, những buổi đi làm về trễ mà nói rằng bận họp trễ, nhiều việc hay đi chơi tennis, nguồi uống chút với bạn…(rất thường xuyên, hấu như không ngày nào về nhà trước 10g đêm), làm sao mình kiểm soát được?


Có lẽ ai đó nói rằng mình “cứ làm to chuyện, quan trọng hóa vấn đề, có gì đâu” (như chồng mình nói)…Như sao mình thấy đau quá…Lòng tin của mình cứ như trôi tuột đâu mất rồi…Đã nghĩ đến không dưới 1 lần sẽ có 1 ngày đưa nhau ra tòa…


Các mẹ ơi, hãy giúp mình với, cho mình thêm lời khuyên nhé.