E Chào Các Chị! E ko biết kể từ đâu, nhưng e sẽ chia sẻ cuộc đời của e để mong tìm được 1 cơ hội mong manh để e có thể bước tiếp cuộc sống này. E mong các chị trong Hội đọc chia sẻ giúp e. E 26tuoi có 2 con, 1 gai 33 thang va 1 be trai 13 tháng. E và Ck cưới nhau đc 4 năm, Ck e là con 1 nên sống cùng Ba Mẹ Ck,Ck e theo ngành Công An, còn e học Tài chính , Sau khi tốt nghiệp A đã cưới e liền , khi đó gdinh A và A muốn e sinh con và e đã làm theo ý A, e đã mang Bầu bé đầu lòng và bị động thai nên từ đó e ko đi làm ở nhà luôn. Ck e vốn rất hiền và iu Vợ. Mẹ Ck E thì công việc nhà lúc nào cũng dành làm hết, e thương lắm nhưng mà thật sự ko phải vậy, làm nhưng sau lưng lại nói. Và Ba Ck e thì Tính Đàn Bà, nhỏ nhen , để bụng, Nhưng cũng cố gắng mà sống vì iu Ck. Sinh con đầu lòng nó rất khó e chăm con rất cực nó khóc đêm hoài, khó đến từng miếng ăn giấc ngủ, nên e rất stress nhưng vì tình iu con e đã tự nhủ bản thân cái gì cũng sẽ qua. rồi thôi nôi bé gái xong e đc tin mang Thai lần nữa. Lúc biết tin e ko vui mà cũng ko buồn, nó lạ lẫm. Thật sự e định chuẩn bị đi làm lại rồi vì ở nhà chăm con ko làm ra Tien họ khinh e lắm, Nhà E thì lại Nghèo. Vốn gd Ck e cũng nghèo nhưng tui e quen nhau từ cái khó khăn đi lên , lúc iu nhau e vừa đi học vừa làm thêm có Tien lo cho A , mà chưa lo dc gì cho Me mình. Nhưng khi Cưới e thấy A cũng biết lo nên e cũng hạnh phúc lắm. Nhưng lúc có Bầu đứa thứ 2 A có hỏ ý e sao, có giữ hay bỏ. E chỉ nghĩ Con Cái là Trời cho nên e cũng ko muốn bỏ, gdinh cũng ko cho bỏ. E biết có Bầu như vậy sẽ rất vất vả nhưng e tự nhủ phải cố gắng, trong lòng e cứ Nguyện là bé Trai vì ck e là con 1. thế là e siêu âm bé Trai thiệt, e vui lắm . Nhưng có lẽ Ba Me Ck e chỉ có 1 dua con lý ra phải thương e nhieu, đằng này ganh tị với e nhiều hơn. Con E ngủ khó nên e lúc nào cũng đóng cửa để canh con ngủ. E thèm được Ngủ mà ko Ai coi dùm e hết. E thèm Ngủ lắm, vậy mà Ba Mẹ Ck ở ngoài cũng nói này nọ, bởi vậy e ngày càng Stress hơn. E hay tâm sự nói với Ck nhưng A cũng khuyên E rồi e cũng cố gắng, nhưng e Tram Cam nang roi. Ngay nao cũng khóc hết. Cviec của Ck e vốn phải quan hệ nhiều, ăn nhậu... A hay đi tiếp khách lắm , cái miệng A rất lanh. Nên a quan hệ rất rộng, và sau này A quen cả Giang Hồ. E cũng từng nói Chơi Dao Có Ngày Đứt Tay. mà A nói qua lại giúp ngta Giấy tờ có mối quan hệ với họ. E cũng ko nghi ngờ gì vì nào giờ e tin tưởng ck e và iu thương Vợ Con. A nói với E là kêu Ba Mẹ cầm giay to Nhà để lo cho A đi học để ko thua thiệt ngta, Ba Me có mình A là Con nên chấp nhận, sau đó e có hỏi A lo chưa thì a cứ nói là đang lo, 1 phần e giữ để lo cho Con vì 2 con Tien sữa, tien Benh hoan, Chích ngừa, luon Gao thoc, an uong trong Nha nen bi tham hụt... Cái gì e điều nói a nghe, nhưng Tiền a lấy thì e cũng ko hỏi vì nghĩ a biết ko cviec nên e ko hỏi nhiều. Rồi mấy tháng sau A lại về kêu vay thêm nữa để làm ăn Ba Mẹ vẫn cho Mượn xong khi Cầm Tiền về thì A lại kêu E đi muon thêm nữa, A nói phải bù vào Cơ quan gì đó vì a làm Cviec Thủ Quỹ giữ Tiền của Cơ quan, ko là A Chết . E sợ ảnh hưởng đến cviec của A nên ngày nào e cũng bỏ Con ở nhà, sáng cho Con an xong tranh thủ đi mượn Tiền. Rồi Ba Me cũng biet, rồi hỏi e tại sao là Vợ mà ko biết gì, tại e xúi Ông Bà mượn Tiền cho nó, đổ hết lỗi lên người e, mấy bữa ngày nào mình cũng lo tiền bạc còn A thì đi Nhậu suốt thậm chí ko về, E tức quá xé Giấy kết hôn, và bắt đầu từ lý do đó nó Đánh E và đuổi e khỏi nhà, nó đi Nhậu ko về thì ở nhà Ba Mẹ hỏi e sao. Ck e vốn dĩ ko bao giờ như vậy nhưng giờ nó thay đổi e cũng chỉ nghĩ là do e xé giấy kết hôn nên nó mới vậy. E đã xin lỗi nhưng ko ai tha thứ, kêu e về Mẹ ở và đi làm đi. Vì e ra đi bàn tay trắng nên lúc đó e chưa đem Con theo về e bdau di xin viec va lam. E nghĩ từ từ họ hết Giận thì thôi, vì trong chuyện này Ck e cũng có lỗi nên e Giận quá mất khôn. Nhưng Sự thật như Gián xuống Ck e đã chở 1 người Con gái khác về mà e ko biết. vì đi làm về tối e qua thăm Con e nên ko biết. E ngồi ngoài đường thăm Con e mà Ba Ck e cũng chửi, và Ck e ko cho e chở con e đi chơi. E tức lắm E là Mẹ mà ko cho e gần Con. E đã trình báo Hội Phụ Nữ Phường để hoà giải mà ko dc, Ck e từ ngày đuổi e đi a nói để Công Bằng tình thương với con nên a chuyển lên cơ quan ngủ mà ko phải vậy , A còn kể với Cơ quan những điều ko tốt về e để Ly Hôn e, nhưng thật ra 2 nam nay A đã An ở voi ngkhac roi. ke tu ngay Don vi cử đi học là ko có Trực mà A vẫn nói đi trực, và từ từ nói trực nhiều hơn , nhưng e vẫn tin. Nói đi Công Tác nữa. Sau này e mới biết là ko có. Và rồi ở Cơ Quan phát hiện Ck e thâm thủng Ngân sách nhà nướn hơn 200tr nua. Bua Gd Ck e Ban Nha tra so tien No Ngan Hang gan 300tr roi. mua nha moi vua xong cai phat hien o co quan chuyen nay nua. E nghe mà khủng hoảng, Tien no lam gi ma khung khiep vay. Mà Ck e lại nói Ba Me Ck e là e Ăn Xài, Mày đem tiền về cho mẹ mày. E nghe mà đứng tim, e ở nhà Chăm Con , ko bao giờ Chân diện bản thân, bạn bè nhìn còn biết mà ko ngờ Ck e lại đổ thừa e như vậy. Bản thân e và Ba Me Ck đã ko hợp nên Ck e nói gì cũng nghe theo. Mẹ Ck e còn xúc phạm Nhân phẩm của E. Họ sống nào giờ ở đó bà con ở đó nên tin những gì họ nói. Đem e ra đường nói tại e mà mới phá nhà cửa như vậy. Nói e đi lấy trai, tất cả e làm là vì Ck mà bgio Họ lại Hùa nhau hết lên Đầu e. Ba Ck còn đánh E. họ lôi e ra đường nói e xúi Ong ba Cam Giay to Nhà cho Ck đi chơi, nói e ck e đi trực bỏ nhà đi lấy Trai. E nhục nhã mà ko nói thành lời. Ck e chở con nhỏ đó trước mặt e mà ko nhìn e, E đã quỵ xuống đất vì Đau. E ko Ngờ tất cả mọi chuyện Ck e dựng lên để rồi như thế này. A giờ Ăn ở với bọn Gái Hư, còn đưa Con gái e lại gần những đứa đó. Sơn móng tay cho con e, day con e kêu nó bằng Mami, xúi con e nói Mẹ Biến đi, Con e còn nhỏ lắm nó thương e lắm , nó ngủ đêm khóc kêu Mẹ hoài , có e nó mới ngủ ngon. E là người biết cuối cùng và e đã hỏi Ck e , thì A nói muốn gì nói đi. Và A đã nộp đơn trước E, E kêu đưa e ký mà A ko đưa tự Đơn Phương nộp như vậy. A nộp đơn ngày 5/6/2015 mà giờ e chưa nghe gì hết, e có lên Toà hỏi thì ngta nói đợi kêu. Bữa E bắt Con e về ở thì A cho 6,7 nguoi Giang Hồ qua bắt Con e về, Giờ A bị đình chỉ công tác nhưng vẫn mặc đồ công an đi làm đến khi trả nợ cho Cơ quan xong thôi, A giờ thành Giang hồ rồi. E nhớ Con qua qua thăm Con thì Họ ko cho khoá cửa lai. E đập cửa Họ nó phá Nhà họ. Ck e nó về Đánh E. Nhưng e ko bao Công An vì e sợ làm quá nó Hai gdinh E. Nhưng sau đó e suy nghĩ và vào bvien Giam dinh thuong tich. E bi Ck Danh may lan roi nhung e ko lam gi vi nghi con Tinh Nghia. Nhưng bgio e ko thể nhìn Con E Ck e đưa Con E lại gần những đứa Gái Hư như vậy, E nhớ Con E lắm. 2 đứa là Sự Sống của E, Ck e thủ đoạn lắm, Trong người E lại ko có gì. E sợ mất Con e quá , làm sao Giành 2 đứa đây. Thuê luật sự tốn tiền lắm. Cdoi e Sao Bất Hạnh quá, Hy sinh tất cả để rồi e bị như thế này. E tha thiết nhờ Cộng Đong Mạng giúp đỡ e, giúp 2 đứa nhỏ của E thoát khỏi bàn tay độc Ác của họ. E sợ Toà keo dai Con gai e qua 36thang e se mat no May Chi oi. Toi ngheip Con e lam. Con e no thuong va Can Me lam. Hoi giup tim Luat su giup e voi. E gio ko co 2 dua e ko song noi moi nguoi oi. E buon lam. E khó khăn và tuyệt vọng ko còn cách nào e mới dc mọi người giúp keu len chia se o day, de mong tìm 1 Cơ hội, tim dc ngtot giup e. E cam on , ngan lan cam on, e chỉ muon dua Con ve va e lam lai cdoi. E ko the Chet ma bo 2 con nhỏ dại. E đau lắm. E cầu xin sự trợ giúp của mọi người.

