Chào các chị!


E thường hay theo dõi mục Tâm sự của các mẹ trên wtt nhưng chưa từng nghĩ có ngày mình lại đi viết những dòng tâm sự này, mong các chị em cho e lời khuyên ạ :(


Em đang mang bầu tháng cuối chuẩn bị sinh e bé, nhưng vài tháng gần đây em hay phải suy nghĩ nhiều, e sợ ảnh hưởng đến con em ạ :(


Chuyện là thế này:


Từ lúc e bầu tháng thứ 5 đến giờ chồng e biểu hiện rất lạ.


1. Không có cử chỉ gần gũi, âu yếm yêu thương vợ như trước (ko ôm, hôn, cưng chiều...)


2. Ko ngủ cùng hai mc e mà chuyển ra ngủ riêng ở ghế sofa ngoài phòng khách


3. Hay cáu gắt với e


4. Một hôm e tình cờ phát hiện ra anh ấy đang xem phim xxx, anh ấy nổi cáu và có nói với e là "Ngán em đến tận cổ"


Em nghi ngờ anh ấy có mối quan hệ bên ngoài nên hay để ý theo dõi điện thoại, fb, email... của anh ấy nhưng tuyệt nhiên ko có dấu vết gì. Đi làm về anh ấy vứt điện thoại chỏng chơ chứ cũng ko dấu diếm như mấy chị có ck ngoại tình hay tâm sự. Ngoài những biểu hiện như trên thì anh ấy vẫn chịu khó giúp đỡ em trong mọi việc từ đi chợ, nấu cơm rửa bát, chăm con (e hiện có con gái lớn 4 tuổi)... Em có hỏi liệu a hết yêu thương em rồi chăng nhưng anh ấy bảo ko phải, tại bây giờ đang khó khăn, anh đang phải lo nghĩ nhiều nên mới thế. (E sức khoẻ yếu nên phải nghỉ việc mấy tháng cuối để dưỡng thai, việc làm ăn của anh ấy đang ko thuận lợi, nói chung tình hình kịnh tế của tụi em hiện tại đang khó khăn). Nhưng e nghĩ cho dù hoàn cảnh có khó khăn thì anh ấy cũng ko thay đổi hẳn thái độ với e thế được, ít nhất cũng có mong muốn đc gần gũi, tâm sự với vợ chứ, đằng này anh ấy rất lạnh nhạt, chỉ làm tròn nghĩa vụ của mình thôi.


Có chị nào đã từng trải qua giai đoạn này chưa cho e lời khuyên với ạ, e sống tình cảm, nội tâm nên bị ck đối xử thế thì cảm thấy rất đau khổ, suy nghĩ nhiều e sợ ảnh hưởng đến e bé trong bụng nữa ạ :(