Em đang băn khoăn không biết có nên nộp đơn ly hôn hay không. Cách đây 1 tháng, em có nhờ chồng khiêng đồ phụ dọn kho ở công ty em, nói công ty chứ có em với chị ruột của em. Sáng đó em điện thoại cho chồng qua thì chồng đồng ý chút qua, em cũng ok ngồi đợi, tới 2h em không thấy đâu hết, điện thoại thì không nghe máy. Điện hoài tới hơn 3h chồng mới bắt máy nói ngủ quên mà tắt âm điện thoại, tới giờ đi dạy rồi nên không qua được, xin lỗi hẹn ngày mai. Thế là 1 mình em phải khiêng hơn 1 tấn hàng hóa, mỗi kiện cũng 13-15kg. Nõi rõ là chồng em là huấn luyện viên võ thuật nên chỉ đi dạy buổi chiều tối, còn ban ngày anh chữa trật đã hoặc xương khớp cho khách nên thời gian rảnh ban ngày rất là nhiều thì anh chỉ ở nhà chơi game, đọc truyện, cũng khuyên là dạy võ là đam mê em không cấm nhưng nó không nuôi nổi vợ con nên ban ngày anh kiếm gì làm thêm đi thì không chịu. Quay lại câu chuyện, hôm đó dọn xong đóng hàng vô thì vẫn còn hàng bao bì để cho ngày mai dọn tiếp. Sáng hôm sau, em dậy trước lo cho con, chở con đi học rồi đi làm là dặn là anh nhớ lên sớm để phụ em, anh cũng ư ừ đồng ý. Tới hơn 10h em vẫn không thấy đâu, alo thì anh nói đang mưa, xíu qua, em lớn tiếng nói mưa thì mặc áo mưa chứ đang chờ dọn trên này, xong cái này mới làm cái khác được. Thế là anh im luôn, điện thoại cũng không thèm bắt máy. Trưa em về nhà thì thấy đang nằm chơi game, hỏi sao không lên thì nói KHÔNG THÍCH, em mới giận lên sao anh phi lý vậy, vợ, chị vợ nhờ ko lên tiếp mà còn trả lời kiểu đó. Em cũng nói tiếp là lên phụ cái vì hàng rất nặng không khiêng nổi được, anh vẫn cứ nằm đó không đi, em giận nên đem đồ 2 mẹ con đi luôn. Sau đó, 2 tuần lễ anh cũng ko thèm điện thoại gì hỏi thăm vợ con. Qua tuần 3, anh có rủ đi Đà Lạt, em cũng đồng ý, với điều kiện là anh phải lên nhà xin lỗi đón 2 mẹ con về thì chị 2 với mẹ mới cho về. Lúc này là anh dở chứng ko thèm luôn. Em cũng có nói vậy anh chấp nhận bỏ 2 mẹ con luôn đúng không, anh mới nói chuyện có chút xíu, tự về đi chứ kiên quyết không lên. Em mới nói, con gái cũng là con nhà người ta, có chồng để chồng phụ giúp chứ đâu phải về làm osin cho chồng, chưa kể là vợ đi làm lo cho gia đình nay có chuyện mới nhờ vả. Nói rõ là từ lúc cưới tới giờ, chi phí hầu như em chi ra 70-80%, tháng anh đưa được 1-3tr, còn lại em tự lo cho gia đình. Trong khi học phí cho con, sữa...mỗi tháng hết 6-7tr rồi. Thứ 7, CN anh cũng có lịch đi dạy nên hầu hết thời gian là sáng em đi làm, chiều về chăm con, chơi với dạy con suốt tuần, em gần như bị stress vì không có thời gian riêng cho mình. Chia sẻ với anh thì anh cứ ậm ừ cho qua.


Mọi người cho em xin lời khuyên làm gì với ạ. Đơn ly hôn em đã soạn sẵn, gửi cho bạn ấy coi luôn rồi thì bạn ấy nói vớ vẩn không kí. Giờ em định in ra đưa kí là nộp luôn, chứ em mệt với bác chồng nhà em quá. Ah, tụi em kết hôn tháng 10/2014, có 1 nhóc gần 3 tuổi rồi.