Chồng không yêu con, buồn quá, có mẹ nào rơi vào hoàn cảnh này không, cho mình lời khuyên với
Mình mới sinh em bé được hơn 3 tháng, 1 bé trai (trộm vía) rất kháu khỉnh đáng yêu. Bé là niềm vui mừng của mẹ và ông bà nội ngoại. Nhưng riêng bố cháu tức là chồng mình lại tỏ ra rất thờ ơ với con. Chồng không những không chia sẻ việc chăm con với mình mà anh dường như không có tình cảm với con. Anh không thích bế con, cũng không thích chơi với con. Nhiều lúc mình pphải nhắc bố chơi với con đi, bố bế con đi, anh cũng không chịu. ANh đi làm tối ngày, về nhà cũng không cần nhìn con 1 cái, cứ thế là bật ti vi lên xem rồi ngủ. Vì chuyện này mà tình cảm của mình với chồng giảm sút rất nhiều, mình cũng rất thương con không được hưởng trọn vẹn tình cảm của cả cha lẫn mẹ. Nhiều lúc nhìn gia đình bạn bè đầm ấm, bố cưng nựng con mà mình ththấy rất tủi thân và thương thẳng bé. Mình góp ý nhiều lần thì chồng ừ à rồi lại đâu hoàn đó. Chuyện này làm mình rất buồn. Chồng thường kêu là do công việc bận và áp lực nhưng mình thấy không phải vậy. Anh vẫn có thời gian cho các thú vui riêng, rồi đi cà phê với bạn bè. Mình không thể hiểu tại sao chồng lại có thể thờ ơ với em bé đáng yêu nhường ấy. Các mẹ thông thái cho mình lời khuyên với.