Thời gian này mình đang cảm thấy bế tắc, tiến thoái lưỡng nan nên nhờ các mẹ tư vấn giúp mình với


Chuyện là thế này, mình với chồng yêu nhau dc 4 năm rùi mới cưới, hồi yêu mình đang học đại học ở hà nội, còn anh thì kinh doanh ở quê. Hồi đó yêu xa nên mình cũng không tìm hiểu kỹ tính tình của a. lúc yêu thấy anh cũng không quan tâm mình lắm nhưng mình cứ ngĩ là do công việc anh bận quá nên mới thế. Ra trường gia đình anh đến hỏi cưới mình luôn, lúc đó mình thật sự không muốn cưới tí nào cả vì mình nghĩ là phải tìm đc công việc ổn định rùi cưới sau, nhưng anh thì cứ nằng nặc đòi cưới và hứa với mình là cưới xong sẽ cho mình đi làm như theo sở thích của mình.


Vì là mối tình đầu, lại chưa có kinh nghiệm trong tình trường nên mình hoàn toàn tin tưởng về một cuộc hôn nhân màu hồng như anh vẽ ra. Nhưng đời thì không bao giờ như là mơ cả, mâu thuẫn bắt đầu từ khi mình mang bầu và sinh em bé. Vì về quê cơ quan và mối quan hệ ít nên mình cũng chẳng xin dc vc gì ra hồn, mình đi làm dc nửa năm ở công ty xây dựng nhưng lương cũng chẳng được bao nhieu nên ck bảo với mình là ở nhà nghỉ sinh em bé lun. Vì ck kinh doanh mặt hàng độc hại nên từ khi mang thai cho đến khi sinh em bé còn nhỏ mình cũng chẳng dám lại gần cửa hàng, một phần vì con còn nhỏ nên mình phải chăm sóc bé. quẩn quanh với những công vc không tên cũng làm mình mệt lả cả người. Chồng chẳng mấy khi quan tâm mình nhưng thấy mình suốt ngày chỉ ở nhà nên bắt đầu nói những lời lẽ khó nghe, nào là chẳng dc tích sự gì, không chịu giúp ck trong cv kinh doanh. Cả ngày chỉ có mình với con, ck đã không giúp mình trông con đc tí gì lại cứ làm như mình ở nhà chơi, nên mình rất buồn. Nhiều khi tức quá mình có nói lại thì bị chửi nào là đồ ăn bám, Rồi những lời lẽ xúc phạm như là ko có tai mày xúc cứt ăn cũng ko no. ....Mình buồn lắm, thấy thất vọng toàn tập luôn. Khi con còn nhỏ, chẳng bao giờ anh chơi với con quá 10Phut. anh cứ coi đó như là nghĩa vụ vậy. Giờ minh đi làm rồi, nhưng cv thu nhập cũng thấp nên vẫn bị anh coi thường lắm.


Tiền bạc chẳng bao giờ anh đưa cho mình, anh bảo tiền để anh lo nhà cửa, việc lớn...vk ck mình có một ngôi nhà cho thuê dc 4tr/tháng. Thế là anh bảo tiền lương của mình với tiền thuê nhà thì mình tự tính toán mà chi tiêu cho con cái và mọi thứ trong nhà. Làm vc gì lớn hay mua sắm gì trogn nhà anh cũng chẳng bàn bạc gì với mình. Mình cảm giác anh không quan tâm đến cs gia đình, ngày nào anh cũng đi từ sáng sớm đến tối khuya mới về, mình có nấu cơm nhưng chẳng bao giờ a về ăn cơm cùng vowk con. Anh thường ở cửa hàng kinh doanh, vì ở đó có 3 đứa nhân viên mà lại là con trai cả nên anh thích cs với bọn đó hơn. Nhiều khi em cũng thấy tủi thân vì mình có học vấn, hình thức cũng dễ nhìn, về nhà cơm nc chu đáo mà sao ck lại ko thích về


anh lại ít khi nói chuyện chia sẽ với vk lắm. Mình có ck mà cứ như ko, vì chẳng mấy khi anh quan tâm mình thế nào cả, mình có cố gắng thế nào thì anh cũng đều chê bai nói này nói nọ... Cảm giác bị coi thường nên mình thấy bế tắc lắm. Giờ mình muốn ly hôn để giải thoát khỏi cs này nhưng nghĩ lại thương con, (VK mình có một cu cậu 3 tuổi). một khó khăn nữa là mình lại không có tiền, mà giờ bc ra làm lại từ đầu thì sẽ khó khăn lắm đây


nhờ các mẹ tư vấn giúp mình có nên chia tay với anh ck gia trưởng này không ạ