Mình đã cưới chồng được 6 năm và có 2 nhóc rồi. Trong 6 năm đó, mọi sinh hoạt của vc mình đều rất ổn. Tuy nhiên, khoảng 2 tháng gần đây mình thấy chồng mình bắt đầu có vấn đề. Bởi vì từ trước đến nay, lúc nào đến thời kỳ nguy hiểm, mình yêu cầu chồng dùng BCS, chồng hưởng ứng ngay. Nhưng bây giờ mình bảo chồng mình dùng BCS, ông ấy không đồng ý, bảo rằng vướng víu, khó chịu và bảo mình uống viên tránh thai khẩn cấp. Mình không đồng ý vì mình sợ uống thuốc lắm (nghe người ta bảo nhiều tác dụng phụ). Mình đã nói chuyện rất cởi mở với chồng rằng sao trước đây anh dùng BCS được, thì ông ấy bảo là trước đây không dùng thuốc mà phải dùng BCS là vì còn sợ ảnh hưởng đến kế hoạch con cái, bây giờ đã 2 đứa rồi thì không phải lo nữa, uống thuốc vô tư. Thực sự mình rất ức chế vì mình nghĩ rằng ông ấy không biết thương mình, chỉ vì không thoải mái mà yêu cầu vợ uống thuốc, trong lúc đó ông í là bác sỹ thì ông í phải biết là thuốc ấy là không tốt 1 tí nào. Mình đã định đi đặt vòng nhưng ông í không cho vì cho rằng đặt vòng dễ bị viêm nhiễm. Bọn mình đã giận nhau mấy lần vì vụ này rồi, cứ tối đến là một người 1 góc giường (trứoc đó bọn mình cách 1 ngày xxx 1 lần). Thực sự bây giờ mình không biết phải làm thế nào? Các mẹ có cao kiến gì giúp mình với.