Mình lấy chồng được 8 tháng, hai vợ chồng mình sức khỏe rất bình thường. Nhưng chồng mình không thể sex, lúc đầu mình cố gắng giúp chồng mình bằng cách thôi thì anh cứ nằm đó em lo. Nhưng dần dần mình cảm thấy cực kì mệt mỏi, và lãnh cảm đối với chồng.
Mình còn thương chồng nhiều lắm, hai vợ chồng ngoài chuyện đó ra cũng không có vấn đề gì lớn. Tài chính dư dả, nhà cửa, công việc đều cực kì ổn. Nhưng thật sự mình không thể hiểu được, và cũng không biết là chịu được bao lâu.
Mình đã nói chuyện thẳng thắng với chồng nhiều lần, cũng cảm thấy là chồng có bị kích thích bởi mình nhưng ngoài ra anh ấy không làm gì được cả. Đến nổi, anh coi phim sex mà còn ko có cảm hứng vì lí do: nó là phim thôi mà.
Có chị em nào gặp trường hợp giống mình và các anh/chị xử lí tình huấn ấy như thế nào ạ? Rất phân vân và vô cùng mệt mỏi mình mới đem lên diễn đàn hỏi. Mong mọi người đừng cười cợt, hay chế giễu mình.