chồng mình chưa già mà ko hiểu sao, gần đây bị đơ, bảo là ko còn hứng khi nhìn thấy gái nữa... hồi xưa quen nhau hơn 9 năm trời thì cứ đều đặn, cực kì hợp nhau khoảng đó, cùng xem phim này nọ, tuần 2-3 lần. lần nào cũng chất lượng. cả 2 tình đầu tình cuối của nhau.
chưa có con nhưng cũng bận làm việc nên Mình thì chỉ yêu cầu ổng bây giờ tuần 1 lần thôi / có thể 2 tuần 1 lần nếu met qua cung dc...nhưng gần đây ổng tịt hẳn :( bây giờ 3 tuần cũng đơ luôn hỏi thì nói giờ ko hứng. mệt.
khổ thân mình, :( nói chuyện thì ổng cứ im im bùn bùn, hỏi di khám thì k đi, mình cung ko biết sao. ko lẽ yêu lâu zay roi giờ cưới xong li dị?