Mình không thể quên được ngày hôm đó ngày 1-8 vô tình mình biết đc chồng mình gặp lại người yêu cũ .. mặc dù chị ta đã có chồng và đang mang thai.. mình cũng chỉ nghĩ thôi thì bạn bè lâu ngày gặp nhau nên chỉ nói trêu chọc a ý đến lúc vô tình đọc được tin nhắn chồng mình nhắn tin cho con nhỏ làm chung cơ quan " không thể quên đc anh chỉ yêu 1 người thôi " mình có hoa mắt không.. hai người đó đang yêu nhau sao ? mình vội vào hộp thư đến thấy tin nhắn " a phải quên đi vì a đã có con gái rồi a sẽ hạnh phúc thôi " nước mắt mình cứ thế rơi mà k thể kiềm nén đc.. vậy là a vẫn còn yêu người đó nhìu vậy .. dù chúng ta đã cưới nhau và có con với nhau .. đứa con chỉ mới đc 1 tháng tuổi thôi.. từ lúc đọc tin nhắn mình không thể cười nói với a đc chỉ im lặng bế con ru ngủ.. a dường như bít đc có chuyện gì nhìn mình đầy e ngại.. mình k biết nên nói sao với a .. im lặng hay chửi a .. vì vuừa sinh xong nên mình ở nhà mẹ ruột 10h thì a phải về.. mình bế con nhin con mà nước mặt lại chảy ướt áo con .. mình nhắn tin cho số máy của con nhỏ làm chung cơ quan biết là bây giờ chưa có gì nhưng mìnhnghe mẹ mình nói trước khi yêu đương cũng tán tỉnh giỡn chơi.. giỡn rồi thành thiệt nếu không ngăn chặn sau này lỡ lấn sâu vào thì k gỡ đc .. vì thế mình đã nhắn tin " chao ban .. mình vô tinh đọc đc tn tâm sự của bạn và ck mình .. bạn nên khuyên chồng mình là mún làm gì cũng đc nhưng đừng để mọi chuyện đi xa.. chúc bạn ngut ngon " ... tin nhắn đến " bạn biết mình mà.. mình chỉ là đệ tử của ck bạn thôi.. a e chỉ nt tâm sự.. chuc ban hp.. chúc baby bạn khoe mạnh ".... ru con ngủ xong cũng đã 12h.. mình quyết định nt cho chông mình.." sr vì e vô tình đọc tin nhắn của a.. e biết a cưới e vẫn chưa thật sự yêu e..nhưng e nghĩ khoảng thời gian bên nhau cũng vui vẻ mà ..vậy mà a vẫn nhớ ng đó..e cuứ tưởng sẽ giúp a quên đc..e không chấp nhận ck mình nhậu say về lại nhớ và nhắn tin cho ng con gái khác than buồn rồi nói yêu ai..e muón rõ ràng e không thích a bên mẹ con e mà nghĩ tới ng khác vậy.. lâu nay e tưởng a buồn chuyện công việc không ngờ a buồn chuyện tình cảm còn nhiều hơn..e không ràng buộc gì a..a muốn làm gì làm..e mệt mọi quá rôi " ... có lẽ với tính cách chồng mình sau khi đọc tin nhắn thì cũng không giải thích đâu nhưng mình vẫn nhắn vì mình muốn a suy nghĩ nhưng gì mình nói..tắt máy ..cố nhắm mắt nhưng không ngủ đc câu nói của a cứ nằm trong đầu mình " a chỉ yêu 1 người "


ông noi


2-8 như mọi ngày chiều đi làm về a ghé thăm con.. mọi ngày mình sẽ kể a nghe hôm nay con sao nhưng giờ thì minh chả có hứng thú nhìn a..a lại bế con lên lầu..mình mặt kệ cứ ở dưới khi nào nghe tiếng con dậy mình sẽ lên cho bú..chạm mặt a cũng chả vui gì.. 10h mà a chưa về mình lên nói a vè để mẹ còn đóng cửa.. a lại đóng cửa phòng lại ngồi sát bên mình nói " e nhờ ba vay cho a 100 triệu nữa đc không người ta đòi rồi " mình im lặng không nói gì hết đc 10p thì a bỏ về.


3-8 hôm nay mới 2h30 a đã về lại nhìn con rồi hỏi mình " nói ba chưa " , " chưa.. mà cũng không đc nên không nói" ..ngồi xí rồi a bỏ đi.. mình nghĩ bung chắc vì mượn tiền nên mới tới chứ không chắc không tới sau khi đọc tin nhắn của mình nên mình càng giận hơn


4-8 .chắc hôm nay a không tới vì hôm nay thứ 7 chỉ làm buổi sáng .. bình thương 12h là a đã về ghé thắm con rồi ăn cơm... 8h30 a xuất hiên.. gương mặt vẫn lạnh tanh..mà có phải mình gây ra lỗi đâu.. mặc kệ.. a bế con lên lầu chơi rồi 9h30 mình lên cho con bú a bỏ về luôn


5-8 hôm nay chủ nhât nhưng a không ghé.. mình k muốn quan tâm tới ng như vậy nữa... mặc kệ...[-( 8h15 a xuất hiện.. nhìn con ngủ rồi bỏ đi..