cả 1 năm rùi chồng không muốn về nhà ngủ cùng vợ con thường xuyên, với lý do xa nhà, cách nhau hơn 10km thôi. mà mỗi ngày em đều đi về được. anh bảo là ở lại tối làm việc, ban ngày lo việc sản xuất. vì mình có công ty riêng, nói là riêng nhưng cũng khó khăn lắm, vì lập không có vốn thực tế. anh 1 tuần ngủ nhà 2 đêm thôi. đi công việc về khuya cũng không về dù đường đi về nhà gần hơn. tính của anh thì làm việc đến quên cả giờ ăn, mà tính tình rất cởi mở với mọi đối tượng, (người đẹp, nhất là cô gái rót bia ăn mặt hở hang...) cũng không biết bao nhiêu lần nhắn tin , đt, gửi hình ... nhưng e biết nên chặn lai được. bản than e sống rất nghêm, nhan sắc cũng tạm tạm thôi. anh thì cũng vây thôi. e biết hiện tại thì a chưa có bóng hồng nào nhưng tương lai em không chắc. các chị chỉ cho em nói như thế nào để anh siêng về nhà ngủ, và biết chăm sóc vợ con hơn.