Em thật sự đang rất phân vân, nên chiều chồng hay vẫn quyết đòi có con?


Có lẽ các mẹ thấy lạ nhưng thật sự là chồng em muốn như thế. A ấy rất thương e chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho e.


Từ khi còn yêu nhau a đã nói sau này a không cần có con, chỉ cần e là đủ. A sợ e sinh con sẽ nguy hiểm , e đau a chịu ko được. A sợ e sẽ thương con hơn a, lo lắng chăm sóc con mà bỏ rơi a , a chịu ko được. A ko cần nối dòng nối giống. Thương e còn hơn cả mẹ ruột. E ko muốn làm dâu a cũng chấp nhận về ở rể....Hic e thật sự nợ a quá nhiều. Nhiều lúc e nghĩ ko cần con toàn tâm toàn ý chăm sóc a đến suốt đời.


Các mẹ nghĩ e nên khuyên a ko? Hay chiều ý chồng


(À chồng e sinh lý bt, ko bị yếu hay j đâu nha các mẹ . e kiểm chứng rồi )


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android