Mình rất buồn và chán nản nên nhờ các bạn tư vấn dùm. Con trai mình đã gần 7 tuổi rồi và mình luôn ao ước có thêm 1 bé nữa nhưng chồng mình thì không thích, anh nói đối với anh 1 bé là đủ rồi, anh không muốn mình lúc nào cũng mắc kẹt với chuyện con cái. Đã mấy năm nay mình đã tìm mọi các nhưng không thể thuyết phục được. Mình phải làm sao đây? Mình đang sống ở nước ngoài xa gia đình nên rất cô đơn muốn có thêm 1 đứa con nữa cho vui cửa vui nha và về già đỡ cô đơn. Vì chuyện này mà trong mình lúc nào cũng cảm thấy ray rứt và cảm thấy cuộc sống mình không trọn vẹn. Phải nói thêm rằng con trai mình là 1 đứa trẻ rất ngoan và dễ nuôi, tụi mình chưa hề gặp 1 chút khó khăn nào khi nuôi bé cả. Chồng mình là người tốt mẫu mực thương vợ thương con, tình hình tài chính cả 2 vợ chồng đều ổn định. Mình đã nghĩ mọi cách thậm chí là lừa anh để có bầu nhưng vì anh xài bao cao su nên kg biết phải làm sao.
Các bạn hay cho mình lời khuyên với! Chân thành cảm ơn các bạn, chúc các bân luôn hạnh phúc.