Chào các chị,


E ko ngủ được vì những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu.


Cách đây vài tiếng thôi, anh ấy dậy để join vào yahoo và gmail, nói chung là chát và đọc thư. Có thể là công việc nhưng biết đâu đấy có thể là chát với một cô bạn đang ở nước ngoài??? Em có hỏi đang đêm sao anh lại dậy à? anh ấy ko nói gì và chỉ im lặng. Nói chung tính anh ấy ít khi tâm sự và kể chuyện cho vợ nghe lắm ( trừ khi yêu nhau thì đêm nào anh ấy và em cũng tâm sự điện thoại hàng tiếng).


Em đã cố ngủ tiếp và tự nhủ anh ấy mở mail để làm và khi vào giường, anh làm em thức giấc. Em chủ động ôm và tỏ ý muốn... nhưng anh ấy tỏ vẻ từ chối.


Em cũng kể để các chị biết chuyện chăn gối giữa 2 vợ chồng hầu như đều do em chủ động từ ngày cưới nhau cho đến bây giờ con e mới được 2,5 tháng. (Chuyện quan hệ vợ chồng đã trở lại bình thường) Rất nhiều lần anh ấy tỏ thái độ như vậy và khiến e suy nghĩ và buồn. Đa số thì đàn ông luôn là người chủ động âu yếm vuốt ve vợ và trong cả chuyện ấy nhưng anh ấy ko như vậy trừ khi mới yêu và yêu mỗi khi chia tay đều muốn em hôn anh ấy.


E là mẫu phụ nữ giàu tình cảm, muốn được vuốt ve âu yếu, lắm lúc tự nhủ thôi thì có lẽ chồng mình ko thuộc tuýp đàn ông hay thể hiện thì mình chủ động vậy nhưng khi em hay bày tỏ lại nhận lại một sự hờ hững (tất nhiên thỉnh thoảng) còn lại thì anh ấy cũng vẫn "ủng hộ".


Những lúc như thế này đây lòng em lại nặng trĩu, tự hỏi có phải thật sự tính chồng em như vậy hay e ko còn hấp dẫn anh ấy hay a có người khác. Các chị biết rồi đấy, phụ nữ thường rất hay ghen và em cũng vậy. E cũng có tự ái của mình chứ? Lắm lúc e tự nhủ mình phải kiềm chế cảm xúc và những khát khao của một người vợ (e nghĩ người vợ nào cũng có khi gần chồng) - nhưng như thế thì quả là đau khổ, và lấy công việc, học hành, con cái để quên chồng đi - thế thì còn gì là vợ chồng nữa hả các chị?


Có lúc lại nghĩ rất tiêu cực tại sao em lại phải từ bỏ những cảm xúc, mong muốn của mình chứ? và tìm một lối thoát khác...


có lần e đã hỏi anh "anh có yêu em ko? ngoài em anh có ai ko?" và anh bảo "vớ vẩn" và nói kô


E đã phải đấu tranh rằng chỉ tại em nghĩ linh tinh rằng e phải tin tưởng vào chồng nhưng mỗi khi anh ấy chát với một cô bạn hay mở mail để xem hình cô ấy gửi thì em lại thấy phát điên lên ấy.


E phải làm sao? xin hãy khuyên em hoặc ít ra có sự giãi bày chân thành để em có thể vui lên? mặc dù em ko phải quá yếu mềm, e là người biết lấy cân bằng lại rất nhanh.


Các chị có giải pháp nào khiến anh ấy chủ động trong chuyện ấy ko?