Các mẹ ơi cho mình hỏi. Các mẹ chống lầy xong bao lâu thì có kế hoạch có con thế ạ? Mình 28 tuổi tây, sang năm cũng 29. Chồng bằng tuổi mình. Từ lúc lấy đến giờ vẫn rất yêu thượng vợ, chỉ có điều có vẻ không thích đề cập hoặc có bất kì kế hoạch nào cho việc có con. Gặp con nít anh ấy vẫn chơi đùa vui vẻ, nói chung bọn con nít cũng thích và đeo chồng mình lắm. Nhưng thủ thỉ tâm sự hỏi bao giờ anh muốn có con thì chồng mình cứ lảng như kiểu 'từ từ tính', 'mua được nhà rồi tính'. Thậm chí ba mẹ chồng, các chị chồng và bạn bè hỏi mình có rục rịch gì chưa, chồng mình đều cười bảo 'từ từ tính'. Vậy nên bên nhà chồng cũng không áp lực gì với mình.
Có lúc hai vợ chồng cao trào, mình bảo thôi anh vào trong luôn đi, dính thì đẻ không dính thì thôi, có phải dễ mà dính đâu, mà anh ý lại nhất quyết không chịu, hoặc dừng lại mang bao hoặc chỉ ra ngoài thôi :/
Mình cũng không phải thuộc dạng khao khát có con lắm, nhưng cũng sợ để lâu đến lúc muốn đẻ lại cố mà không được nên vẫn nghĩ cứ để thoải mái, có thì đẻ, không thì thôi, nhưng chồng mình là triệt luôn cả cơ hội 50/50 ý
Về kinh tế thì vợ chồng cũng khá. Chồng mình làm lương cũng khá cao. Mình cũng có thu nhập riêng. Nói chung sống dư dả không thiếu thốn, nhưng cũng đang để dành tiền để sang năm mua nhà. Chồng mình viện lí do có nhà cửa ổn định đã, nhưng mình thấy với kinh tế của bọn mình chuyện có bầu trước khi có nhà cũng không thành vấn đề.
Có phải vì chồng mình chỉ mới 28, 29 nên còn ngại có con không?