E xin chào các mẹ thông thái,e có tâm sự không thể chia sẻ cùng ai nên đây cần những lời khuyên từ các chị.hiện giờ e đang mang thai được 9 tuần rồi.trước khi mang thai vợ chồng e cung sinh hoạt điều độ,nhưng suốt mấy năm yêu nhau đã hạn chế công đoạn quan trọng nhất là màn dạo đầu rồi.gần gũi nhau 6 năm mà số lần chồng em xuống dưới đếm trên đầu ngón tay,hjxhjx,nói ra mà e thấy buồn tủi thân ghen tị với các mẹ khác quá.các chị cũng biết cảm giác đó sung sướng đến đầu rồi.e cũng nói chuyện với chồng e e bảo anh mình nên lâu hơn ở màn dạo đầu a ah,ôm hôn lâu 1 chút rồi chiến đấu.những lần chống e xuống dưới e chưa cảm nhận được gì anh đã dừng rồi,e cung ngại nên thôi không đòi thêm nữa.chồng e vào cuộc chỉ hôn môi rồi bú tí rồi chiến đấu thôi.nên e chưa cảm nhận thỏa mãn của 1 ngừoi vợ đáng được nhận.bh e chưa đẻ lửa tình a đã để nguội trong e rồi,nên huống hồ lần này dù cãi nhau e cũng phải làm ra nhẽ.các chị khuyên e nên như thế nào với chồng em ạ.thực sự 6 năm qua a chưa bao giò cho e thăng hoa.e rất buồn.hay vì chồng em không yêu e nên mới không cho e sung sứong hạnh phúc.hichic,e tủi thân quá e cũng chỉ muốn cải thiện chuyện vợ chồng tốt hơn thôi.mong sớm nhận đựoc nhiều lời khuyên từ các chị.em cảm ơn rất nhiều