Các mẹ ơi, xin cho em lời khuyên nhé, em bức bối quá chẳng biết tâm sự với ai cả.


Số là thế này. Em đang làm ở một cty cũng thuộc dạng ổn định, lương bổng cũng đủ chi tiêu rảnh ranh (đấy là lúc chưa lấy chồng). Còn ông xã em thì chỉ mới tốt nghiệp trung cấp thôi ạ, lúc chưa lấy vợ thì làm ở cty xây dựng cũng có kha khá chút chi tiêu. Nhưng của đáng tội, ông xã chẳng biết tiết kiệm bao giờ, có đồng nào thì tiêu hết đồng ấy, mà đâu phải mua sắm cho em chứ. Hu hu:Crying: .


Đến gần thời điểm kết hôn, ông xã bỏ chỗ làm đấy do ăn chia không sòng phẳng với chủ thầu. Em thì thực hiện lý tưởng cao cả, yêu là trên hết nên chẳng đắn đo gì. Từ khi kết hôn đến nay(7 tháng rồi ạ) mà lúc thì đưa tiền ăn (được 3 lần ) lúc thì không đưa. Lại còn vay tiền của em với lý do là lo chuyện thiết kế. Ông xã đang làm cái thiết kế gì gì đó em cũng biết và vay tiền em để chạy chọt đó. Oải lắm. Nhiều lúc không muốn đưa nhưng lại tin tưởng (có thể do sỹ diện muốn tạo ấn tượng tốt nữa cơ). Ông xã em còn đi vay tiền bạn bè để trang trải chi tiêu cá nhân. Em còn chẳng biết vay những ai. Hết tiền nhưng vẫn tiêu xài linh tinh.Đến thời điểm hiện tại thì em hết chịu nổi, mọi tháng là đưa tiền ăn cho me vào cuối tháng (ông xã ngoại tỉnh, hai vợ chồng ở nhờ nhà vợ) lần này em củ chuối :Clown: bảo với anh ấy là : Em cũng muốn anh có trách nhiệm với gia đình, tháng này anh gửi tiền ăn cho mẹ nhé, biết anh khó khăn nhưng anh cũng tìm việc gì đó làm thêm đi chứ. (Ông xã bảo là đến tháng 8 thì công trình mới khởi công, vậy là sau khi cưới mình là ông xã cứ đi lung tung tìm việc hoài, chán mình chẳng biết nói gì). Sau khi nghe mình nói thế, vẻ mặt ông xã mình thay đổi hẳn. Chưa thấy đưa tiền ăn cho mẹ mà cũng chẳng còn cái dáng vẻ ân cần, thương yêu pha chút nịnh nọt như trước. mình thât vọng quá, có lẽ ông xã lấy mình do nhiều yếu tố khác chứ ko phải do yêu mình quá. Hu hu........Mình phải làm gì bây giờ. Chỉ thương hai ông bà già, mình sống ở HN, có công việc ổn định và cũng ko đến xấu lắm mà bây giờ lại làm cho ông bà khổ tâm vì chuyện chồng con.