Chồng không đồng ý cho vợ làm đầu xoăn - Nên làm thế nào?
Chào mọi người,
Từ nhỏ đến lớn, mình thường xuyên để tóc dài. Tóc mình thuộc loại cũng đẹp. Để tóc daì trông cũng nữ tính. Tuy nhiên, để mãi một kiểu đầu cũng chán, hơn nữa, sau khi sinh em bé thứ hai, tóc mình cũng mỏng hơn và dầu hơn. Trước đây mình rất thích làm tóc xoăn, xoăn dài hay xoăn ngắn cũng được. Sau khi được tư vấn, mình hạ quyết tâm làm mới mình.
Mình quyết định cắt tóc ngắn. Trông trẻ ra đến mấy tuối ý. Khuôn mặt mình để kiểu tóc gì cũng được. Nhưng mình chưa làm đầu vội, phần vì đang mùa hè, phần vì cảm giác chồng không thích mình làm xoăn. Nhưng mình không ngờ là khi đem chuyện này nói với chồng, chồng lại phản ứng mạnh đến thế. Chồng bảo không thích mình làm tóc xoăn, mắt xanh mỏ đỏ ... Mà quả thực mình đi làm thường chỉ tô son và kẻ mày thôi. Về nhà ko hề trang điểm gì cả. Mình đã thuyết phục chồng mấy lần mà không thành công. Nhiều lúc mình chán, nghĩ sao chồng ích kỷ thế. Xấu mặt thì lâu, xấu đầu thì mấy.
Các nhà thông thái cho mình biết ý kiến với!
Một là: chiều theo ý của chồng. Nhưng mình sợ 1 lần, 2 lần ... sẽ trở thành người phụ thuộc, sau này làm gì cũng phải theo ý chồng thì chết (rút kinh nghiệm từ mẹ chồng)
Hai là: cứ đi làm đầu xoăn. Chồng giận mấy hôm chắc cũng thôi. Nhưng lại sợ chồng nhớ lâu, quy kết này nọ (chồng cũng hay suy diễn). Rồi chỉ vì việc này mà đâm ra rạn nứt thì mệt.