Mình đang bức bối chuyện Phượt phiếc của lão chồng mình đây. Lão cũng đú kiểu Phượt này nọ. Nhiều người, người ta độc thân, hay theo đúng nghĩa du lịch mới đáng nói. Đằng này, đã có vợ và 2 con rồi nhưng nói chung là ích kỷ thích đi là đi, để vợ ở nhà với con, mình đi. Bản thân mình ở nhà thì cũng chả phải là khôgn thể xa chồng mấy ngày nhưgn cũng vừa lo cho chồng vừa buồn.


Lần trước anh ta đi Hà Giang cùng 1 đứa em ở công ty lão và 1 cô bạn cùng cùng lớp văn bằng 2 ngày trước của lão. MÌnh nghĩ cũng đã rất tức vì chẳng có chứng cớ vì để nói, hồi đấy chỉ tức vì lão không nghĩ gì cho mình cả.


Hôm nay lại thấy hắn đăng mấy bức ảnh đi chơi rồi uống rượu dân tộc với mấy cô gái dân tộc, cười cợt rồi ôm eo, vòng qua cổ để uống rượu. KHông hiểu là hắn có nghĩ đến 1 người vợ nhìn thấy bức ảnh đó thì sẽ như thế nào không nữa, hay hắn chỉ nghĩ là đó không phải là ảnh giường chiều thì không sao. mình nói với lão. Lão còn nói là "sao em cứ phức tạp mọi chuyện lên". Ngay cả không có chuyện gì thì cái việc mình ở nhà, không biết chồng làm gì mà đi với 1 bạn nữ mấy ngày đêm như thế rồi lại ôm ấp gái dân tộc trong khi mặt mũi đã đỏ tưng bừng. Nói là phải tin chồng ư? nhưng uống rượu thì uống rượu chứ có cần thiết để quàng tay ôm gái không. sao mà mình uất thế không biết?


Tin thì kể cả tin là chồng không có chuyện mèo chuột nhưng những gì anh ta đã cư xử thì anh ta không nghĩ cho vợ tí nào, nói đúng hơn là anh ta chả coi vợ là cái gì, rằng anh ta có quyền đánh đập, có quyền chơi bời theo ý thích. Thử hỏi nếu hắn nhìn thấy vợ mình ôm thằng nào thì liệu hắn có ghen không?