Chồng không có bằng đại học - không có việc làm gần 1 năm nay
Tình hình vợ chồng em cưới nhau cuối năm ngoái. Trước khi cưới, chồng em có đi làm ngoài, công việc kiểu quản lý cửa hàng của mấy ông anh, tiền bạc cũng thoải mái.
Sau cưới chồng em nghỉ, từ đó tới giờ chưa đi làm việc gì. Cứ ngồi nhà chờ đợi người nhà xin việc.
Mọi chi phí trong nhà đều do 1 mình em lo liệu. Em cũng ko dám nói gì nhiều vì tính chồng em tự ái cao.
Cũng may nhà cửa có sẵn, em kiếm tiền cũng đủ 2 vợ chồng chi tiêu. Nhưng cái cảnh này nhiều lúc em chán lắm rồi.
Em sắp sinh rồi, stress liên tục. Cũng vài lần bảo chồng tìm việc làm xem sao thì chồng em chỉ bảo đang chờ, chứ bây giờ biết xin ở đâu. :(
Em cũng không muốn nói gay gắt gì với chồng, nhưng đang quyết tâm bảo chồng đi làm trc khi em nghỉ sinh chứ 2vc ở nhà thêm mẹ chồng ra trông cháu nữa chắc chán chết mất. (Lúc sinh thì em cũng chuẩn bị đủ money để chi tiêu rồi.)
Nhưng có vấn đề khó là chồng em chưa có bằng đại học, ngày xưa đang học đại học xây dựng thì bỏ dở đi làm kiếm tiền. :|
Bây giờ mới hối hận, bảo đi làm rồi đi học tiếp. Nên bây giờ mới sinh ra cái việc ngại đi xin việc vì ko có bằng cấp.
Các chị bảo em phải làm sao bây giờ? Và ai biết việc gì phù hợp với chồng em được. Chồng em còn mắc cái bệnh đang tiêu nhiều tiền quen rồi, nên mấy vc lao động kiểu chân tay là không làm đâu. :( Em chán cảnh mọi người kiểu "thông cảm" với nhà em vì 1 người không đi làm rồi.
Nhiều lúc sì trét quá mà không biết phải làm sao :( cũng ko tâm sự với ai được. nhà chồng thì không rồi, nhà đẻ thì sợ bme lo. Bạn bè thì còn sĩ diện của chồng em nữa. :(