Chồng không chịu lấy nhà bố vợ cho, mong các anh chị tư vấn giùm em
Em xin kể sơ qua về bản thân em và chồng.Bọn em vừa mới kết hôn.Gia đình em không gọi là khá giả nhưng cũng có của ăn của để, bố mẹ em đề là công chức nhà nước.Bản thân em cũng làm công ty nhà nước nhưng là công ty kinh doanh nên thu nhập xấp xỉ 10tr. Còn chồng em xuất thân từ nhà nông, nhưng là một người có tài và có chí, giao du bạn bè rộng, được nhiều người yêu mến, thu nhập một tháng xấp xỉ 20tr. A lại rất tâm lý, hết mực yêu thương vợ, hàng tháng đưa hết tiền cho vợ cả lương lần làm ngoài và anh cũng san sẻ việc nhà với em rất nhiều. Nói chung là em nấu ăn thì a rửa bát giặt quần áo, em về muộn thì a đi chợ nấu ăn.... Hiện anh đang quản lý một số dự án tầm vừa vừa. Mới kết hôn xong, vì thương con gái với quý con rể nên bố bảo sẽ mua nhà cho hai đứa ở Hà Nội. Bố em đã nói đến việc này từ trước lúc cưới cho đến tận bây giờ thỉnh thoảng vẫn nhắc lại. Tuy nhiên, chồng em có vẻ rất ngại khoản nhận nhà này. HIện tại vợ chồng em đang ở trọ, cuộc sống cũng khá thoải mái nhưng em chỉ sợ sau này có con cái vào sẽ chật vật nên em bàn với chồng nhận nhà bố cho. Tuy nhiên anh bảo a thấy cứ ngại ngại kiểu gì ý, đương nhiên nhận không thì anh sẽ không nhận, nhưng nếu nói với bố là vay tạm sau trả tiền cho bố, thế lỡ có chuyện gì hay anh làm ăn không được rồi không có tiền trả bố thì làm sao? (Hic). Thế nên anh vẫn đang suy nghĩ mấy ngày hôm nay mà chưa thấy có câu trả lời. Mà em thấy "cách cho" của bố em cũng rất là tế nhị, cũng đưa ra nhiều giải pháp để anh lựa chon, cũng nói rất khéo và còn bàn bạc với cả bố mẹ a ấy nữa.
Riêng em là người đứng giữa cũng rất khó xử. Bố mẹ không quá dư dả, tiền mua nhà đó là mồ hôi công sức của bố mẹ, vậy mà ba lần bảy lượt bố bàn đến vấn đề này nhưng a ấy vẫn khước từ, thấy thương bố mẹ quá. Vả lại, hai vợ chồng với đồng lương như vậy thì đtính đến bao giờ mua được nhà nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình? (Đương nhiên là bên nhà nội thì không thể rồi).Tuy nhiên em cũng hiểu suy nghĩ của anh ấy, em hiểu tâm lý ngại nhờ vả nhà vợ là thế nào, lòng tự trọng của đàn ông cao lắm mà.
Các anh chị trên diễn đàn cho em ý kiến nên khuyên chồng như thế nào để a ấy giải tỏa tâm lý, thoải mái và vui vẻ nhận nhà không ạ? Em cám ơn các anh chị nhiều