Các Mẹ ạ....em mới viết bài xong chưa kịp đăng loay hoay mạng mất vậy là e phải viết lại.


Chồng em làm thợ tiện tại nhà, còn em mới mở cửa hàng kinh doanh được 6 tháng.


Em và chồng kết hôn được 3 năm và có một bé gái 2 tuổi.Hiện tại, em và chồng sống chung với Mẹ chồng và con riêng của ảnh.


Lúc bầu và sinh bé em ở nhà ngoại tới hơn 8 tháng mới về Nội.Lúc trước e có đi làm công ty hàn nhưng sau khi sinh bé e đã nghỉ hẳn.Về nhà nội 2-3 tháng sau đó chồng em có đưa 2-3 triệu/tháng để lo cho con cái.Thời gian này, Mẹ chồng e rất khó chịu, bà nói móc nói mỉa suốt ngày vụ đi làm với ở nhà..dù e ở ngoại tận 8 tháng mới về.Đến lúc con được 12 tháng, e gởi trẻ để đi làm công ty du lịch.Lương thử việc thấp, nên e chưa có thu nhập.Lúc này con đi gởi trẻ tốn tiền, e hỏi chồng thì chồng bảo khó khăn nên không có để đưa em lo cho con.(giống như e đi làm rồi nên ko đưa tiền nữa dẫy đó ạ).Vợ chồng với nhau nên e cũng thông cảm(Vì chồng e phải nuôi Mẹ chồng, con ảnh, cháu gọi bằng cậu, em chồng)-hiện tại em chồng và cháu đã ở riêng 2 tháng rồi.Em đã cố xoay sở lo cho con.Từ khi gởi con anh ta chẳng đưa đồng nòa nữa.Khi bé được 15 tháng thì bệnh viêm phổi phải nằm viện.Em xin nghỉ ngày để chăm con, anh ta vẫn ở nhà làm việc và tối vào thăm con.Lúc này anh mới đưa 1tr2 để lo cho con thuốc men, ăn uống.Là Mẹ e rất lo cho con...em bỏ hẳn mọi cv để chăm con và sau đợt này e đã xin nghỉ việc vì cty không chấp nhận em nghỉ quá nhiều.


Trong lúc thử việc e có bán hàng online.Em bán cũng được nên mới đủ chi trả tiền cho Mẹ cho con.(tiền đề để e mở của hàng sau này).Sau đợt nằm viện anh ta vẫn như vậy chẳng khác gì trước.Em có nói thẳng là vợ chồng phải làm ăn như thế nào để có tiền lo cho con.Nhưng anh ta gạt đi.Và rồi e quyết định mơ cửa hàng để chủ động thời gian lo cho con hơn.Anh ta không ý kiến, vì vốn em vay mượn ngoại 100% để làm ăn.Sau này anh ta một công việc, e một công việc...Nhiều lúc chăm con, lo lắng mọi bề cho nó kèm giặc giũ, dọn dẹp nhà cửa làm e rất mệt mỏi...hằng ngày e vẫn bán hàng đến 21h đêm....và tối nào a ta cũng đi nhậu từ 17h chiều...Lâu dần em bực và nói sao a không phụ em chăm con,..tối nào e cũng chở nó đi 9-10h đêm mới về a không thấy tội nó sao.Nhưng a ta chẳng hề hấn gì.


tới sau Tết tới nay, con đau nằm viện 2 lần a ta cũng chẳng đưa tiền và cũng tránh né việc chăm...Hiện tại, bé em đang nằm viện vì viêm phổi...con nằm 10 ngày rồi chỉ thấy mặt bố 3 ngày đầu tối ngủ ở bv...còn cả tuần nay, ngày a ta làm việc tối vẫn đi nhậu và chơi bi da các mẹ ạ.em buồn quá chẳng buồn nói hay bảo a chăm con vậy là anh ta cũng im lặng luôn.Sáng nay, e bảo e bận a chở con đi viện nha...vậy là anh ta mới nói: e chở con vô viện đi a đi cv tý a vô..(mấy ngày đầu bé nằm tại viện, sau đỡ tý tối e chở về ngủ ở nhà-nhà gần bv ạ)


chồng em năm nay 38t còn em 28t ạ..


Các mẹ thông thái tư vấn giúp e với...chứ e đuối lắm rồi..e cũng nghĩ đến chuyện ly hôn luôn rồi.