Người ta bảo: "Ghen là yêu". Thế mà chồng em chẳng bao giờ ghen. Vậy chồng em không yêu em? :Worried:


Mà phải chi bọn em đã cưới nhau thuộc về nhau thì mặc kệ. Đằng này bọn em chỉ sắp cưới nhau, 2 bên gia đình đi lại, nhà em qua nhà chồng em bước vài bước chân ... thế mà từ khi yêu nhau đến giờ vẫn chẳng bao giờ thấy chồng em ghen. Hay tại em ngoan quá nhỉ? :RaisedEye


Chồng:


- Sao mà vợ béo thế?


- Sao cô kia xinh thế nhỉ! Còn vợ mình sao xấu thế?


- Sao vợ hậu đậu thế?


- Sao vợ ngốc thế?


- Sao vợ ... ... ...?


Vợ: - Thế mà ra đường vẫn còn khối người để ý nhá! (Chồng cũng biết rõ có nhiều vệ tinh vay quanh vợ)


Chồng: - À, chắc có thằng T, thằng P, thằng Q, ... Ai nữa ta? :rolleyes:


======================================


Vợ: - Chồng mà đi chơi hoài vợ ở nhà ngoại tình đấy nhé!


Chồng: - Xin cám ơn! Mừng quá thoát nạn. :Smug:


======================================


......................


======================================


Có nhà chị nào giống nhà em hem? Hix... Chắc là tại em yêu chồng em quá! Huhu... Em thấy buồn quá! Chồng coi vợ chẳng có ký-lô nào hết. Có giận chồng cũng mặc kệ. Vì chồng biết cứ vài hôm là hết nên cũng chẳng thèm năn nỉ. Huhu...