Chồng khó tính, nóng tính và gia trưởng, cần chia sẻ!!!
Chào các chị em,
Hôm nay mình rất buồn, buồn vì mới cãi nhau với ông xã của mình. Đầu tiên mình muốn khẳng định là mình thương ông xã mình rất nhiều và ông xã mình cũng thương mình lắm. Duy chỉ có một vấn đề duy nhất đó là mỗi khi có chuyện xung đột, hay cãi vã thì dù là chuyện lớn nhỏ gì ông xã mình cũng phản ứng rất gay gắt. Mình muốn chia sẻ chuyện của mình, âu cũng là nơi để các chị em đồng cảnh ngộ vào tâm sự
Thứ nhất, bình thường thì Ox luôn yêu thương, chiều chuộng, cũng có giúp đỡ việc nhà, biết lo lắng cho gia đình. Nhưng khi nóng giận lên, ví dụ như hôm nay anh nhận được thông báo từ nhà mạng báo rằng trong nhà có người sử dụng Wifi để download phim, nhạc trái phép. Thế là anh nói ngay đó là mình, mặc dù mình cũng có download một số phim, nhưng trong nhà vẫn thằng nhóc con mình nữa mà, sao anh vọi vàng kết luận như vậy. Vấn đề là không phải mình chối mình là mình không download, mà mình không thích anh cái gì cũng đổ thừa cho mình. Cho rằng đó là điều hiển nhiên, còn nói mình không thành thật. Mà lại còn rất là gay gắt nữa, nói qua nói lại một hồi ảnh nói rất nặng lời khiến mình tổn thương ghê gớm lắm. Mình chỉ muốn anh phải tìm hiểu cho kỹ trước khi anh kết luận thôi, vậy mà anh lại nói mình làm sai mà còn không chịu nhận, anh bảo anh thất vọng về mình, rồi từ lúc đó đến giờ anh không thèm nói chuyện với mình. Mình buồn lắm.
Nói thật, giữa hai vợ chồng mình bình thường vui vẻ hạnh phúc lắm, nhưng thỉnh thoảng có những lức như vầy khiến mình suy sụp hản, cảm giác người chồng của mình nóng nảy, cay nghiệt quá, không bao giờ nghe lời giải thích hay ý kiến của người khác. Tóm lại là anh ấy cực kỳ gia trưởng. Mình cũng hiểu người gia trưởng thì rất thương gia đình, nhưng thỉnh thoảng mình sống chung bị ức chế lắm. Mình mà nói lại thì lớn chuyện ngay, chắn kinh khủng. Không biết phải làm sao.
Mình cũng biết viết gì thêm nữa, vì thật ra đã là vợ chồng thì phải nhường nhịn nhau gia đình mới yên ấm. Có điều mình thấy buồn vì ông xã mình dù rất thương mình vẫn lâu lâu thốt lên những lời cay nghiệt. Đôi khi anh còn đánh giá con người mình nữa. Mình chỉ không biết đó là do anh nóng giạn nói vậy hay có để bụng lâu dài không. Vì thật sự mà nói, những diều anh kết luận về mình trong lúc nóng giận đâu hoàn toàn đúng, nhwung mình mà nói đi nói lại lúc đó thì chỉ làm chuyện rối tung lên, nên mình im lặng. Mà khổ cái nếu đợi vài bữa nữa mới nói thì thấy vô duyên quá,vì lúc đó chuyện đó lại không có gì đáng để ầm ĩ hết. Tóm lại, bây giờ mình đang rất buồn vì hồi sáng ông xã nói mình là người khong thành thật, anh rất không tin vào sự thành thật của mình, anh cho ràng mình là người gian dối. Nếu mà đó là những gì anh nghĩ thật chứ không phải do nóng giận mà nói ra thì mình rất đau lòng.