Các chị ơi tư vấn giúp em với. Không biết có chị nào trong hoàn cảnh của em không. Em lấy chồng được hơn 1 năm nay em vừa sinh con được 4 tháng nhưng em vừa sinh con còn thì chồng em đùng đùng nghỉ việc ở nhà xong đòi đi học rồi nói em cso gánh vác được gia đình không. Vậy là chưa được 2 tháng em đã đi làm lại rồi. Thương con nhưng cũng không biết phải làm sao cả vì giờ mà ở nhà cả lũ với nhau thì chỉ có chết đói. Chồng em ở nhà hết ăn rồi lại ngủ xong rồi lại càu nhàu chửi bới em. Công ty 7h30 vào làm việc thì bắt em 8h hơn mới dc đi làm; 11h30 nghỉ làm thì bắt em 10h phải về và buổi chiều cũng tương tự vậy em về 1 một chút là chửi em là loại nọ loại kia. Áp lực công việc, con cái rồi cả chồng, mẹ chồng khiến em lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Em chẳng biết phải làm sao nữa. Hôm vừa rồi nhà có giỗ em vừa xin nghỉ ở cơ quan, xong hôm sau lại nghỉ tiếp để đi khám bệnh, rồi hôm nay con em đi tiêm phòng em nói chồng em ở nhà trở con đi tiêm rồi chiều em xin nghỉ ở nhà với con sợ con sốt. Vì em làm ở công ty tư nhân Cuối năm việc ở cơ quan nhiều em cũng không dám nghỉ nhiều. Vậy mà chồng em quay ra hằn học với em, chửi bới em. Thực sự rất mệt mỏi các chị ạ. H chẳng biết phải làm sao nữa. Các chị tư vấn giúp em với.