Người ta nói “Con hư tại mẹ. Cháu hư là tại cả bà”. Vậy chồng hư là tại ai?



Nhiều bà vợ thấy chồng nhậu nhẹt, bia rượu tối ngày thì rất khó chịu, song cũng chẳng dám ho he gì vì cứ hở ra là mẹ chồng lại bệnh con trai chằm chặp.


Có ông chồng thường xuyên đi nhậu về muộn, một, hai giờ sáng mới về đến nhà trong tình trạng say khướt, chân nam đá chân chiêu. Vợ vừa mở miệng cằn nhằn vài câu thì mẹ chồng đã lớn giọng bênh con trai, mắng con dâu. "Công việc của nó vất vả lắm. Suốt ngày phải uống rượu tiếp đối tác để ký hợp đồng, chứ có sung sướng gì đâu. Cô đã không thương chồng thì thôi, lại còn suốt ngày than thở.”



Có ông khác thì cứ về đến nhà là ôm ghì lấy cái máy tính chơi game, vợ nhắc nhở thì mẹ chồng lại nhấm nhẳng: "Sao cô lắm chuyện thế, nó vất vả cả ngày rồi, để yên cho nó thở tí chứ?”



Chồng về trễ cũng không sao, đi nhậu không ăn cơm nhà cũng không gọi điện về báo cũng không sao, còn vợ kẹt xe về trễ giờ nấu cơm 10 phút thì mẹ chồng lườm nguýt, cạnh khóe “Đời thuở nhà ai, con dâu la cà đàn đúm, để mẹ chồng già cả còn phải lọ mọ cơm nước thế hả?”



Trong mắt mẹ chồng, thì con trai bà làm gì cũng đúng, còn con dâu thì làm gì cũng sai, cũng là “nhiều chuyện”, “lắm lời”. Khi phát hiện chồng bồ bịch, con dâu báo cáo với bố mẹ chồng, hy vọng ông bà sẽ có lời nhắc nhở con trai mình, ai ngờ mẹ chồng phán ngay “đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường, có ra ngoài chơi bời tí thì đã sao, miễn nó không bỏ vợ bỏ con là được, có gì mà phải làm ầm ĩ lên. Có chồng mà không biết giữ thì còn kêu cái nỗi gì?



Có hôm vợ đi làm về mệt, ăn cơm xong nhờ chồng rửa hộ mấy cái chén thì mẹ chồng la làng lên, quát con dâu “Ở nhà này không có chuyện đàn ông phải mó tay vào việc đàn bà nghe không? Cô không làm được thì để đấy tôi hầu”. Nghe mẹ nói thế thì con dâu có ốm liệt giường cũng phải mò dậy mà làm, còn chồng thì cứ nhởn nhơ chơi game vì đã có mẹ chồng đứng sau bảo vệ.



Nhìn thấy con trai đánh vợ, mẹ chồng không can ngăn, lại còn đổ lỗi cho con dâu rằng: “Nó đi làm cả ngày về mệt, lại nói nhiều, nó tức nó đánh cho là phải”.



Ngẫm đi tính lại, ngoài những nguyên nhân gián tiếp như môi trường sống, bạn bè rủ rê, thất nghiệp…thì sự nuông chiều con trai của bố mẹ chồng chính là nguyên nhân trược tiếp “vẽ đường” cho những thói hư tật xấu ở các ông chồng.