Chào các các chị các bạn trên diễn đàn, lâu giờ e lun ngầm theo dõi trên diễn đàn này nhiều lắm nhưng hôm nay vì buồn quá nên mới trải lòng lên đây. Mong các chị các bạn tư vấn cho e nhé!


E mới cưới dc 1 tháng. Chồng em hơn e 4 tuổi đi xuất khẩu lao động bên hàn quốc đã hơn 3 năm. E thì làm văn thư ở trường mầm non gần nhà. Trước khi cưới dù cho 2 tụi e ở xa nhau, mỗi người 1 nước nhưng tối nào cũng online gọi video nhau để nói chuyện, đi đâu làm gì cả hai cùng bit với nhau nên tình yêu mới bền và tin tưởng nhau cho đến ngày hôm nay. Ở xa nhau nhưng a quan tâm e từng tí 1. Ko để e phair lo lắng 1 điều gì về cuộc sốnv hay cả về a. A chiều chuộng e từng chút. Lúc nào cũnv muan dc về nước sớm để cưới dc em. Và rồi cũng đến dc ngày hôm nay, cưới nhau mới dc 1 tháng mà e cảm thấy a như dần khác. Suốt ngày a chỉ lo ôm cái điện thoại hết chơi game đến lướt ưed, rồi lo những việc ko đâu, mà ko thèm đói hoài gì đến e, e thì đi làm lúc nào cũng trông hết giờ để dc về ở bên chồng, quấn quýt và gần gũi với chồng thế mà ... E cảm thấy buồn tủi, chán nản, nhiều đêm e tắm rửa sạch sẽ thơm tho lên khêu gợi a chuyện ấy a cũng ko thèm ngó ngàng ,cứ chằm chằm vào điện thoại. E ghét e ko thèm nữa thì a cũnv mặc kệ , lúc tắt điện thoại xog cũng đi ngủ lun mà ko thèm nhìn đến e. Vợ chồng moiw cưới mà chăn gối lạnh tanh như cưới đã chục năm rồi... 5-3 bữa mới "rờ" đến e 1 lần mà "chuyện áy" cũng ko có "mặn nồng" như xưa...nhu la lam cho co vay. E cảm thấy "thíu thốn" và hụt hẫng vô cùng, nhiều lúc e tủi thân e khóc, ảnh tỏ ra khó chịu rồi bỏ đi ra ngoài mà ko thèm dỗ dành cũnv chả thèm hỏi han gì em. Khác hẳng lúc yêu e khóc là anh lo dỗ dành, om ấp e, bắt e đi rủa mặt rồi ôm e ngủ. E cũng đâu làm gì sai, suốt ngày e đi làm, chie có thứ 7, chủ nhật e mới ở nhà mún gần gũi a mà a hờ hững quá.. Nhiều lúc tưởng như là a bị yếu sinh lí vậy mà ko phải. E cũng xinh xắn dễ thương chưs đâu phải xấu xí gì. Mà e ko hiểu lí do vì sao nữa, giờ đây mỗi lần bước vào căn phòng của 2 đứa, bước lên giường là e cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo cho dù a có nằm sát bên cạnh.. E cảm thấy tủi thân và buồn lắm, ko bit phải làm gì để thay đổi dc a ấy đây. Rồi 2 tháng nữa ảnh qua lại bên hàn làm tiếp hơn 1 năm nữa mới về rồi e ko bit tình hình sẽ ra sao nữa... E buồn lắm


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Binhyen8791