Nên,Nếu bày tỏ nguyện vọng rồi, mà chồng vẫn hờ hững.
Cho ông ấy một bài học.
Ngẫm mà buồn cười, trước khi cưới, các ông là người năng nổ đòi hỏi nhất.
Cưới xong rồi, các bà lại là người thấy thiếu thốn nên phải đòi hỏi lại các ông.
Từ hồi hay vào wtt , mình đọc mấy cái topic tương tự thế này , rồi lại tự ngẫm nghĩ , nếu 1 ngày ... mình cũng như họ ? Nhưng mình quyết định thế này :Nếu chồng chán xxx vì chồng có ng đàn bà khác , em li dị , rồi muốn tìm ng đàn ông khác thì tìm .
Nếu chồng ko ngoại tình mà tự nhiên chán , mình hỏi rõ , nếu nguyên nhân là :
- Chồng bị bệnh : chữa bệnh cho chồng .
- Chồng thấy vợ xxx tệ : lên wtt học hỏi kinh nghiệm .
- Chồng thấy vợ ... hết hấp dẫn : lo đi tuốt lại nhan sắc .
- Đây là trường hợp cuối ( hiếm hoi ) : chán ko nguyên do , mà mình thì ko thích ngoại tình , nếu còn yêu chồng , mình đè ổng ra làm bậy , nếu ổng vẫn ko chịu , mình vẫn yêu chồng , vẫn thèm : đi vào bệnh viện cắt phăng buồng trứng ( hết thèm ạ ) :Laughing:
Các chị các mẹ đi ngang đừng ném đá em nhá , em là em nói theo suy nghĩ về trường hợp em thôi !
Mâu thuẫn thì không nhưng đáng nhẽ em nên "sửa" ngay từ khi phát hiện ra bệnh.Giờ chồng thành thói quen thế rồi cũng khó.
Em thử đổi mới, thay vì "khều khều" thì thử ăn mặc sexy một chút, cử chỉ "dâm dãng" một chút, học những tư thế mới, những kiểu cách mới xem sao. Món ngon mà ăn mãi một kiểu cũng chán.
Đàn ông thích đi chinh phục hơn là bị chinh phục, đừng kều nữa, kiếm cách gì đó khiến chồng thèm khát hiệu quả hơn.
trước hết tôi nói với bạn như thế này, bạn không hề bệnh gì hết đó là chuyện bình thường mà nhiều người vướng phải.đúng là mỗi người một hoàn cảnh, những ai đang hp thì coi đó là chuyện gì đó ghê tởm và thiếu suy nghi. nhưng nếu một ngày ai đó trong những người vẫn phản đối chuyện này mắc phải xem có kiên chì đc không? giải thích, nói chuyện với vợ hoặc chồng đc mấy lần.có cải thiện đc không? rồi cũng lại mở topic như thế này thôi.
Nếu có nhu cầu thì cũng phải giải quyết thôi, chứ cái thiếu thốn đó nó làm cho cái đầu căng thẳng lắm; Nói thật đa số đàn ông yếu cái khoản ấy thì chả thuốc thang nào chữa được đâu, các ông dùng thuốc bổ toàn những ông khỏe rồi - chỉ gia cố thêm thôi.
Chưa bác ạ. Em đang phân vân có nên nói với chồng những gì em đang suy nghĩ không!?A. Nếu không nói
A1. Tiếp tục kiềm chế và chịu đựng như 5 năm qua (có thể ngọai tình trong tư tưởng)
A2. Lén lút ngọai tình (chưa biết ngọai với ai và làm thế nào)
B. Nếu nói
B1. Chồng phản đối (chồng vẫn còn yêu vợ, có thể chồng sẽ thay đổi cũng có thể không, nhưng sẽ không còn tin tưởng vợ như trước nữa)
B1. Chồng đồng ý (chồng không còn yêu vợ, ôi thôi vợ đau lòng lắm, thế thì làm sao sống với nhau được nữa)
Nan giải quá, các bác phân tích hộ em nhé
Em rối lắm rồi nên sợ không đủ sáng suốt.
Trời ơi, nếu cứ chồng lạnh lùng sương rơi heo mây khg thèm xxx ma ngoại tình thì tui ngoai tình từ chưa sinh con kia. Cố mãi mới sinh dc 1 nhóc tì, bây giờ lấy con làm thú vui, ặc ặc.Thiệt thòi cho phụ nữ chúng ta quá, trc khi cưới thì Ông cứ đòi, mình (muốn lắm) mà phải giữ, bây giờ mình muốn thì ông lại "giữ", không lẻ ông lại để dành cho kiếp sau hay sao ta?
Hay ngoai tình đại đi nhỉ, đời người sống được bao lâu mà hoãn sự sung sướng này lai, nó qua tuổi xuân khi đấy muốn cũng chẳng được (mái nhà e thủng rồi, các chi đừng ném đá tội e nhé)

