Em là cô gái có ngoại hình khá, cao ráo, học hành tử tế. trong mắt bạn bè e là người vui tính, dễ mến, trước đây và cả bây giờ e vẫn có người theo đuổi, vậy mà e lại yêu anh ý, yêu hết lòng. anh ý là người thông minh, có tài, tuy nhiên ngoại hình kém, bù lại anh ý có 1 gia đình gia giáo, bố là giáo sư 1 trường đại học, mẹ, chị và bản thân anh ý cũng là giáo viên, gia đình nề nếp nên e rất tin tưởng và trao tất cả cho anh ý. tình yêu của e, e dành tinh cảm cho anh ý nhiiều hơn là anh ý dành cho em cũng trải qua hơn 1 năm, e có thai, cái ngày đen đủi của cuộc đời em đó. anh ý nói thẳng là bỏ đi, rồi nói nếu e nghe lời 2 năm nữa anh sẽ lấy e. e nghĩ nếu xác định sống với nhau trọn đời thì tại sao ko lấy luôn? chắc anh định chơi bài chuồn với em. hồi đó cách đây đã 5 năm và e kiên quyết giữ lại. e sinh con 1 mình, ở nhờ nhà đứa bạn thân, anh bỏ vào miền nam công tác đến lúc em gần sinh mới về. anh về nhưng cũng ko liên lạc với e. đến ngày sinh e tự đi sinh con 1 mình, tự phải vật lôn 1 mình trong những ngày sinh đầu trong BV. ANh đến 1 lúc rồi ra về. Em hận lắm, mẹ a, chị anh cũng thình thoảng đến thăm mẹ con e, động viên em chăm con, e biiết bà cũng là người rất yêu thương cháu nhưng ko dạy bảo được thằng con mình vì từ nhỏ đã quen được nuông chiều. Dần dần anh cũng xuống thăm con nhiều hơn, tình vì con e có thể bỏ qua tất cả và mong hàn gắn lại tình cảm để con có 1 gd như bao đứa trẻ khác. 2 năm thấm thoát qua đi, anh sắp đi du học, và chắc nghĩ đến con và sợ e sẽ lấy chồng khác nên a bảo sẽ kết hôn với em. E nghĩ cho con nhiều nên e đồng ý, và bọn e đăng ký kết hôn, chưa tổ chức đám cưới được vì không đủ thời gian. e lại chờ a, chờ anh về để đưa e và con về, vì chưa cưới nên e và con chưa về nhà a ý ở.