Chẳng là vốn tính em nghịch từ bé. Là phụ nữ, nhưng cá tính như một thằng con trai (em không phải les đâu nhé)


Từ khi bé em đã thích nghịch những trò của đấng mày râu, không được nhu mì, yểu điệu thục nữ như bạn bè cho lắm :-S


Nhỏ đã đi học võ, thích nhạc rock, giờ thì cuồng lady gaga, bếp núc, nhà cửa cũng biết làm nhưng rất ghét.


Ấy mà đời run rủi sao, lấy được ông xã phải nói là hiền như bụt. Rồi sinh được 1 bé mũm mĩm dễ thương.


Đời không có gì để nói, ngoài việc là vợ chồng em phải ở với mẹ chồng. :(


Đời em từ ngày bước vào nhà chồng tới giờ như bước một trang khác. Ban đầu thì mẹ chồng cũng thương cũng quý, bảo con gái cá tính, trụ cột cho gia đình cũng được ;). Còn mấy việc bếp núc nhà cửa, mẹ lo cho. Vợ chồng kiếm đứa con, mẹ trẻ mẹ nuôi cho cũng được.


Thế như từ khi bé nhóc nó ra đời. Mẹ chồng thường xuyên cáu gắt và cằn nhằn em chuyện đàn bà mà như đàn ông, 1 lứa rồi mà còn nghịch như quỷ cái :(.


Rồi đỉnh điểm là hôm qua, mẹ con xích mích, mẹ phán 1 câu xanh rờn: "Mày mà không đổi tính đổi nết, tao ko cho nuôi cháu tao, mày dạy hư nó mất"


Trời ơi, con là con của em, mà nso là con trai, em có dạy nó bây bạ gì đâu, mà em nam tính vậy, mẹ em phải mừng chứ, dạy con chuẩn men như mẹ luôn (uầy chứ giống bố, sợ ra ngoài tụi gay nó tán lắm)


Đấy, chuyện em là vậy, em giờ không biết sao :(. Làm sao mà đổi tính đổi nết được chứ?