Chồng em dạo này tự dưng lạnh nhạt rồi bảo hết yêu vợ rồi .E bảo 2 vc sống ly tgaan 1 thời gian thì a ấy không chịu, nói muốn ở cạnh chăm sóc 2 mẹ con, vì thương em chứ không yêu em nữa. Chồng em vẫn rất thương, chiều con; về 2 vc, tuy lạnh nhạt về tình cảm với em, nhưng chịu khó giúp e làm việc nhà, nấu nướng,bất cứ thứ j mà e cần. Chỉ có về tình cảm là k đc tốt.
Bh em phải làm sao ạh. E Đang định ly thân một thời gian. Vì sống cùng mà chồng đối xử như 1 người bạn thì e ko chịu đc. Vc là vc sao có thể là bạn chung nhà đc ạ.Mọi người cho e ý kiến với. Chồng cũng k có ý định hàn gắn, mà chỉ muốn sống như bạn cùng nhà vậy thôi