Chồng yêu của em !


Chúng mình lấy nhau đã gần 6 năm, trong 6 năm ấy thời gian vợ chồng mình gần nhau cũng không được nhiều, người ta thường bảo trong tình yêu mà có sự xa cách thì một là yêu và hiểu, thông cảm nhiều hơn hoặc là chia tay sớm nhưng tình yêu của vợ chồng mình là yêu và thông cảm cho nhau nhưng đấy chỉ là một phía từ em chứ chưa thấy phía của anh. E luôn yêu và thông cảm cho anh những ngày lễ và sinh nhật của em không có anh bên cạnh vì đấy chỉ là công việc, có nhiều chuyện em cũng bỏ qua và chấp nhận sự điều khiển của anh nhưng có chuyện này mà em rất buồn vì anh không thông cảm cho vợ, em đã hỏi thăm rất nhiều người về việc mua xe máy loại gì cho tốt và người nào cũng nói là mua xe click của hãng Honda hay hơn là mua xe futer neo. Biết bao nhiêu năm đi xe số, bây giờ mới có cơ hội để đổi xe ga vậy mà anh vẫn không cho đổi mà còn cáu gắt và giận em nữa chứ, anh còn thách thức là nếu khi xe hư thì em có tiền để sửa không, xe là của vợ chồng, nếu mà hư thì khi sửa cũng là tiền của vợ chồng chứ đâu phải riêng em đâu mà anh lại nói vậy. Bây giờ em rất khó xử lý tình huống này, các anh, chị hãy cho em một lời khuyên về việc nên mua xe nào và việc em giận anh ấy như thế là sai phải không. Em đang buồn quá không biết nghĩ như thế nào đây mà ngày mua xe thì cận kề rồi. :Crying: