Chồng mình rất hay vắng nhà, còn mình thì đang bầu tháng thứ 8. Chồng mình vắng nhà vì đủ các lý do: công việc, đi công tác, đi ăn nhậu, đưa khách đi massage, đưa công ty đi nghỉ mát.... Dù đi làm gì anh ấy cũng lấy lý do là công việc buộc phải thế. Lâu lắm rồi hầu như anh ấy chỉ ở nhà 1,2 buổi tuối trong tuần là cùng. Mình thì sang tháng này mệt nhọc, nặng nề, tù túng, cô đơn, trong khi có biết bao nhiêu việc phải làm trước khi sinh.... Nhiều lúc lọ mọ đi khám một mình, đi sắm đồ cho con một mình, đi làm một mình mệt nhọc, tự hỏi không biết chồng mình đang làm gì, ở đâu, có nghĩ gì đến mẹ con mình không.... Mình cảm thấy như bị bỏ rơi vậy. Nói với chồng, anh ấy không hiểu mà còn nói mình ích kỷ, không thông cảm với việc của chồng. Vợ chồng cảm thấy khó nói chuyện với nhau, mình rất buồn chán. Ví dụ: mình nhờ anh ấy một số việc nhà nặng nhọc mình bầu tháng cuối không tự làm được, anh ấy không làm, mình trách, anh ấy bảo e nghĩ ra việc sao không đi mà làm, mà đòi hỏi người khác phải làm, đừng nói "phải" với anh.... hoặc mình kêu buồn vì chồng suốt ngày đi, anh ấy bảo "sao e không đi đi, ở nhà còn kêu...", mình bảo tháng cuối rồi e đi đâu được nữa, sao anh lại nói thế..... chồng dập bụp máy. Có mẹ nào cảm thấy khổ sở trước và sau khi sinh như mình không? Mình nghe nói phụ nữ trong giai đoạn mang thai và sau khi sinh là dễ stress và trầm cảm nhất. Làm thế nào để vượt qua giai đoạn này với một ông chồng như vậy?



Chồng mình còn có một điểm nữa mình rất buồn: đó là hay cố chấp. Vợ bầu bí mệt nhọc, thay đổi tâm lý, chồng lại hay đi, nhiều lúc vợ cáu hoặc than thở kêu ca, anh ý không hiểu, không thông cảm, không động viên, còn cáu lại, lời qua tiếng lại, nói vợ chẳng ra gì, rồi còn bỏ đi cả tuần, bỏ mặc vợ ốm đau ở nhà, không gọi điện về, vợ gọi về cũng không thèm nghe... Trong thời gian mang thai, không biết bao lần mình đã khóc vì anh ấy. Có lần, 2 vợ chồng cãi nhau, mình khóc cả đêm mà chồng bên cạnh vẫn nằm ngủ ngon lành. Con mình sinh ra chắc cũng hay khóc và hay buồn. Mình nghe kể có những ông chồng khi vợ bầu bí thì tâm lý hơn, rộng lượng và yêu thương vợ hơn, chăm sóc vợ hơn để cho con khỏe, còn vào webtretho này tìm hiểu thông tin về chăm sóc trẻ nữa,.... nghe mà thấy khó hình dung vì chồng mình không như thế.