Em và chồng lấy nhau đã đc 5 năm, có 1 bé. Cuộc sống gia đình bình thường, ko có mấy mâu thuẫn, thỉnh thoảng có những niềm vui nho nhỏ, cũng được xem là hạnh phúc (hay tại em tưởng thế?). Chồng em hay quan tâm và san sẻ việc nhà với vợ.


Gần đây em phát hiện chồng hay chat, nhắn tin với 1 người đồng nghiệp nữ. Cô gái kia cũng đã có gia đình và vc họ hay vc em cũng ko có vấn đề gì. Ngoại trừ 1 lần họ nói rằng họ có tình cảm với nhau, còn lại nội dung chat là tâm sự những chuyện linh tinh trên đời, chuyện gia đình, con cái, hỏi thăm nhau, ko có những đoạn ướt át tình cảm và thỏa thuận sẽ ko gặp riêng để ko ảnh hưởng đến gđ 2 bên. Chồng em vẫn đi về đúng giờ, ko có biểu hiện gì bất thường, ở cơ quan thì em biết chồng em ko được ra ngoài vào buổi trưa.


Nhưng em vẫn rất lo lắng và cảm thấy khó chịu khi chồng chia sẻ với 1 cô gái khác, có những hôm họ chat đến 2 3h sáng. Và em thấy rất đau vì họ thực sự có tình cảm với nhau dù họ chưa làm gì quá đáng. Em ko biết nên bắt đầu như thế nào với chồng về chuyện này, vì vc em ko bao giờ xem đt của nhau, là em xem lén. Nếu để lâu liệu lửa gần rơm lâu ngày có bén ko ạ. Mong mọi người cho em 1 lời khuyên cho em đỡ bối rối. Cảm ơn các chị.