Em là biết đến diễn đàn đã lâu và cũng đã đọc nhiều tâm sự của các mẹ, nhưng bây giờ mới đăng ký là thành viên của DD. Thực sự bây giờ em đang rất buồn chán muốn nhờ các mẹ cho một số lời khuyên.
Em lấy chồng được hơn một năm và mới sinh nhóc được hơn 4 tháng mà đã cảm thấy cuộc sống gia đình đúng là địa ngục, em đang muốn chia tay bởi không thể tha thứ được cho chồng vì tật hay nói dối. Em không thể hiểu nổi chồng em là người thế nào nữa có những chuyện không đáng nói dối mà hắn cũng có thể nói dối được. Ví dụ như hắn đi ăn nhậu với người này nhưng lại nói đi với người kia và em đã gọi điện thoại cho bạn hắn để check nhưng hắn vẫn khăng khăng nói dối. Cho đến một ngày em có bằng chứng thực sự thì hắn mới thừa nhận nhưng lại đưa ra một lí do không ăn nhập gì là sợ em đòi đi cùng hắn thực ra thì có đúng một lần em đòi đi, mà em mới đẻ làm sao có thể đi được chứ.
Em cũng nói chuyện này với MC thì bà bảo là lá số của hắn nói hắn đẻ vào giờ hợi nên có tính đó-->Bó tay.
Còn nhiều chuyện kể cả khi em mang bầu lẫn lúc đẻ hắn đi đâu không bao giờ thông báo cho gia đình hay vợ là đi đâu mấy giờ về, có lúc hắn đi qua đêm, gọi điện không thèm nghe máy luôn. Hôm sau về kêu say không về được. Các mẹ xem có chịu nổi không.
Con em còn nhỏ, vậy mà hắn vẫn đi nghỉ mát cùng CQ rồi nói là đi tiền trạm vì hắn ở trong công đoàn. Hắn sợ em đi cùng hắn hay sao mà trước đó hắn hắng giọng là chỗ làm hắn không bao giờ cho gia đình đi cùng vì không có suất, em bảo là đi đóng tiền thì hắn bảo không được. Hôm qua em đưa hắn ra ga và nói chuyện với đồng nghiệp của hắn mới biết là đoàn đi nghỉ hè, người ta vẫn đi cùng gia đình như thường.
Em gần như mất hết niềm tin ở hắn và cũng không hy vọng vào sự thay đổi của con người này. Có mẹ nào rơi vào hoàn cảnh như em không? Giờ em phải làm sao???:Crying: