E và ch e kết hôn dc 1 năm, nhưng dạo gàn đây cứ thỉnh thoảng lại ll với bồ cũ và cứ nói dối e là ko có ll j? mà con bồ này cứ lả lơi, nt và đt cho ch e rồi còn mượn tiền, đương nhiên những tin nhắn và sdt đều bị ch e xóa và ko lưu tên, nhưng cũng linh cảm mà e bít dc ch còn qua lại với con đó, e có sdt con đó và có đt hỏi thăm nó đã xác nhận là đúng như vậy. Thế mà về nhà ch e cứ chối bay chối biến bảo e ghen tuông linh tinh và nói e thần kinh này nọ. E nói thật là e ức lắm, mặc dù người iu cũ của ch e cũng có mấy ng và e cũng hay ll và gặp mặt họ, nhưng chỉ mỗi con bé này là e ghét nó lắm, ghét tận xương tủy luôn. Giờ các mẹ cho e xin lời khuyên là e phải làm ntn với ch e bây jo? nói ra 2 đứa lịa cãi nhau mà ko nói cứ để tình trạng tiếp diễn mãi e khó chịu và tức lắm. mấy hnay e cũng mất ăn mất ngủ và suy nghĩ linh tinh mà ko tìm ra giải pháo gì? Ai có cao kiến j thì chỉ dùm e? điều qtrong nhất vẫn là ch e mà ch e như vậy nên e chẳng bít sao nữa? huuuuu. Thanks các mẹ nhìu.