Chồng hay ghen tuông vô cớ và mẹ chồng bênh con trai
chuyện này là chuyện của chị em nhưng mà em rất cần lời khuyên từ mọi người ạ . Chị em quen anh rể nhờ mai mối , mới đầu chị em thấy anh cũng hiền lành , gia đình theo đạo ( vì nhà em cũng theo đạo ) nên chị quyết định lấy anh sau vài tháng quen nhau , giờ 2 người đã có 2 mặt con và anh rể hơn chị em 1 con giáp , mà anh có tính hay ghen tuông vô cớ , chị em đi ra ngoài là kiểm tra xe máy coi đi bao nhiêu cây số , thậm chí là vợ có bao nhiêu cái quần lót cũng đếm thiếu 1 cái hay là bị rách thì kêu là ngủ vs thằng nào để rách , mà thật sự chị em không bao giờ làm những chuyện như vậy , mà mỗi lần ghen là anh toàn nói trước mặt bố mẹ chồng , chị em giải thích cũng không nghe , mà em không hiểu là cứ ghen vô cớ như vậy , toàn nghĩ suông , trong khi không bắt tận tay , mà tính chị em em hiểu hơn anh rể chứ , chị không bao giờ làm chuyện đó , mà mẹ chồng thì bênh con trai , toàn nghe phiến diện . Em kể lên đây mọi người chắc nghĩ em soi mói , đem chuyện gia đình chị gái lên đây kể , nhưng mà thật sự em tức chịu không nổi , gia đình em bố mẹ mất sớm , em có mỗi một chị gái thôi . Chị em muốn ra riêng nhưng đang phải để dành tiền mà gia đình anh rể thù anh là con trai duy nhất nữa . Riết chị em bị stress vì gia đình đó mất