Mình là thành viên mới của Diễn đàn, nhưng không là khách mới. Mình cũng hay vào đọc những tâm sự của các bạn, nên hôm nay mình hy vọng các bạn cho mình lời khuyên...


Chồng mình lớn hơn mình 8t. Anh cũng đã 34. Tụi mình cũng rất khó khăn mới cưới đc nhau. Thế mà bây giờ, khi đã sống chung và có 1 con trai 4 tháng tuổi, thì mình muốn li dị. Mình sống cùng Mẹ chồng và em chồng, nhưng bà rất thương con dâu. Nói chugn Gđ chồng thì ko có gì nói, chủ yếu là do chồng mình thôi. Mình mang bầu, anh vẫn đi nhậu tới 2h sáng. Mình sinh con, còn trong tháng, anh cũng đi nhậu 4-5 lần / tuần. còn bây giờ thì gần như mỗi ngày. Nhiều khi mình tự hỏi ko biết bạn của anh ở đâu mà nhiều, mà ai cũng thích tụ tập hay sao?? Anh đi làm, có khi sáng anh đi còn còn chưa ngủ dậy, tối thì 11 -12h đêm mới về, thậm chí 1 - 2h sáng. Mình nói với anh hết lời rồi, năn nỉ lẫn khuyên nhủ. Thế mà vẫn ko cải thiện đc gì. Anh lúc nào cũng có lý do này nọ, nay thì bạn này, mai bạn kia, ngày kia thì đi với sếp. vân vân và vân vân... Mình chán ko nói nữa thì anh nói sao mình ko quan tâm. Thật, mình chẳng biết làm sao.. Mà bây giờ thì chán thật rồi, chán tới ko muốn nhìn mặt nữa. Chán vì lúc nào cũng nói, cũng hứa.. mà ko làm đc gì. Mình cảm thấy mình ko còn tôn trọng nữa, mà như vậy thì tình cảm mình dành cho anh cũng ngày một vơi đi. Mình thất vọng và thực sự nản. Thật ra mình cũng biết ai cũng có khuyết điểm này kia, nhưng mình chán anh ko chỉ mỗi chuyện nhậu mà còn những chuyện khác nữa. Nói đi thì cũng nói lại.. Anh vẫn có những ưu điểm của anh. Anh giỏi tính toán làm ăn, anh sống hết lòng với mọi người (nhất là bạn anh- nên mới có chuyện ai rủ cũng nhậu- ai buồn cũng kêu anh... ). Mình sinh con, nghỉ làm ở nhà chỉ quanh quẩn với con, nên nhiều khi cần lắm 1 lời động viên an ủi, 1 chút sự chia sẻ.. Mình muốn anh có trách nhiệm hơn với mẹ con mình. Nhưng không làm sao cải thiện đc tình hình.. Mình nản.. Đơn LD cũng viết rồi.. Bây giờ mình nên làm gì đây ???