Các mẹ ơi. mình đang rất buồn, nhưng không dám tâm sự với ai. chỉ biết lên diễn đàn tâm sự với các mẹ thôi. mình đang buồn quá. vc mình lấy nhau được hơn 2 năm và đã có một cu tí 17th rồi. nhà mình và nhà chồng gần nhau, khi yêu nhau ai cũng cản mình, cũng nói là anh chồng rất khó tính, hay cằn nhằn. nhưng vì yêu mình đã bỏ qua những lời khuyên ấy để lấy, nói với mọi người ,gia đình mình rất có điều kiện, mình có học thức công việc.nhưng ko vì thế mà mình không coi trọng anh ấy, trong cuộc sống mình rất chiều anh ấy, nhiều lúc mình không hiểu tại sao nữa. anh ấy thường xuyên cằn nhằn, chửi bới mình dù một chuyện rất nhỏ như mình quên đổ rác ban đêm, hay cơm nguội thừa mà mình không cất vào tủ lạnh...trời ơi,nói ra chỉ thêm buồn lòng, nhưng mình khuyên nhiều nhẹ có nặng có nhưng đâu lại vào đấy,bố mẹ mình khuyên rồi nhưng cũng ko được,còn nói với bố mẹ chồng thì người ta chỉ bênh con thôi.giờ mình chán quá ,sống với nhau mà chồng cứ nhăn nhó , chấp nhặt những chuyện cỏn con mình thấy khổ quá. anh chồng mình cũng là con người nhà nước , đi ra ngoài thì ăn nói đàng hoàng lắm mà. giờ theo các mẹ mình phải làm sao? các mẹ đừng khuyên mình li dị nha. cảm ơn các mẹ nhiều. gần tết rồi mà tâm trạng buồn quá