các mẹ tư vấn giúp e tình huống này với


chồng e là ng làm tự do,ai gọi thì đi làm,k gọi thì thôi,còn e làm cơ quan,nên cố định,con thì hơn 2 tuổi,từ trc trưa e vẫn về nấu cơm,ăn cơm,nhưng giờ con e mới đi lớp rồi,có hôm e có nc với c,giờ con đi lớp thì e ở lại ăn cơm cơ quan,k về nữa,chồng tự lo buổi trưa,c e k đồng ý,nên e vẫn về nấu cơm bt,tự nhiên hm nay đi đâu về,phồng tẹt kêu từ mai k phải về nữa,rồi cơm thì có rau cải bắp xào cà rốt,nem rán ( e cuốn từ hm trc,cất tủ lạnh,giờ bỏ ra rán lại),đậu rán,mở mâm cơm ra kêu,nấu cơm thế này cho chó ăn à,đem hất đĩa đậu ra sân cho chó ăn,rồi lấy bột canh chan nc sôi ăn cơm,e chán chả buồn nói gì,đi ngủ,các mẹ bảo e xử lý tình huống này thế nào