Chồng ham vui, suốt ngày tụ tập bạn bè, mình phải làm sao?
Vc mình cưới nhau đã đc 2 năm, có con gái gần 1 tuổi nhưng thực sự mình đang rất chán người mà mình đã chọn để gắn bó suốt cuộc đời.
Anh nhiều hơn mình 4 tuổi nhưng suy nghĩ theo mình thì chưa đc chín chắn, vẫn còn rất mải chơi và không quan tâm gì đến vợ con. Hàng tháng thì mang về cho vợ ít tiền rồi kệ vợ con. Đc bố mẹ nuông chiều từ nhỏ nên chẳng biết làm việc j cả. 9 tháng mang bầu hầu như đêm nào mình cũng khóc. Kinh tế đã khó khăn mà tinh thần cũng chẳbg sung sướng gì? Khi mình sinh thì cuộc sống còn tồi tên hơn gấp trăm lần. Có lẽ vì mình sống chung vs bme chồng nên anh ay ỷ lại vào bố mẹ. Mấy ngày nằm viện hắn chỉ mang cơm vào rồi ngồi đc 15 p lại đi ( là đi chơi với bạn). Rồi những đêm thức trông con, hắn thì ôm gối ngủ phòng khác miễn làm sao ngủ được 1 giấc đến sáng và ko cần biết vợ con như thế nào. Con đc 1thAng 15 ngày trong 1 lần xích mích chuyện tiền nong hắn xúc phạm mình, chửi mình rất thậm tệ, mình đã tưởng rằng ko thể sống nổi nữa.....mình ko chết, mình vẫn cố gắng sống được đến ngày hôm nay mặc dù sau lần ấy còn rất nhiều lần cãi vã....
Công việc của anh mình không quản lý đc giờ giấc nên nhiều hôm đi chơi nói là đi làm mình cũng ko biết. 1 tuần có đến 3,4 buổi uống bia, rượu về muộn. Mùa đông đã thế mùa hè còn nhiều hơn, tối nào về sớm thì ăn cơm xong là đi uống nước chè mặc kệ vợ con ở nhà. Nhiều hôm tủi thân phát khóc, muốn chết quách đi cho xong. Khuyên nhẹ nhàng có, giận dỗi có nhưng hắn vốn là kẻ vô tâm nên chẳbg bh để ý đến những chuyện xung quanh, chỉ biết bản thân mình và bạn bè là trên hết. ... Thực sự thì mình cũnng không phải là người khéo léo và cũng chưa quen đc với sự nhẫn nhịn, mình đã cố gắng hết sức nhưng mình cthay rất chán 1 ng chồng như thế.